Empty
Empty

Ngắm hoa anh đào đã trở thành truyền thống ở Nhật Bản trong hơn một thiên niên kỷ. Những bông hoa mỏng manh đã trở thành biểu tượng thơ mộng cho sự phù du của cái đẹp, hay vẻ đẹp của sự phù du... Khi năm học mới và cả năm tài chính mới bắt đầu vào ngày mùng 1 tháng 4 tại nước Nhật, cây sakura cũng tượng trưng cho một mùa khởi đầu mới - chắc chắn là điều đáng để ăn mừng!

Empty

Thời điểm tốt nhất để ghé thăm Nhật Bản ngắm hoa anh đào là vào những tháng mùa xuân. Bắt đầu từ hòn đảo Kyushu ở phía nam vào tháng 3, công chúng thường xuyên cập nhật dự báo hoa nở trên các bản tin, trong khi "tiền tuyến hoa anh đào" (sakura zensen) tiến về phía bắc, thường đi qua vùng Kansai và Kanto của đảo Honshu vào cuối tháng 3 - đầu tháng 4.

Du khách biết tiếng Anh có thể theo dõi tình hình hoa anh đào với dự báo trực tuyến của trang du lịch Kyuhoshi. Ngay cả những ai "chậm chân" vẫn có thể ngắm hoa vào cuối tháng 4 và đôi khi là đầu tháng 5 ở Tohoku, vùng cực bắc của Honshu.

Trên khắp nước Nhật có vô số công viên, khu vườn và mặt nước đẹp như tranh vẽ, nơi bạn có thể thả hồn theo những cánh hoa tuyệt sắc...

Hãy cùng lựa chọn địa điểm mộng mơ cho bữa tiệc hanami của bạn trong số những điểm ngắm hoa anh đào hàng đầu của Nhật Bản!

Empty

Những bông hoa của hàng nghìn cây sakura tạo thành một thảm hoa dần dần vươn lên sườn núi Yoshino ở Kansai. Đây chắc chắn là một cảnh tượng đáng chiêm ngưỡng - và là khung cảnh mà nhiều người dân Nhật ao ước được chứng kiến một lần trong đời. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa những con đường hẹp của ngôi làng sẽ chật cứng hàng nghìn du khách.

Trừ khi bạn đã đặt chỗ nghỉ trước, nếu không hãy bằng lòng với chuyến đi trong ngày (có thể xuất phát từ tỉnh Nara hay thậm chí là thành phố Osaka). Một khi những cánh hoa anh đào rụng xuống, đám đông sẽ giải tán và Yoshino trở lại là một ngôi làng yên tĩnh với một số ngôi miếu và đền thờ...

Empty

Kyoto có rất nhiều địa điểm tuyệt vời để ngắm hoa, vì vậy không dễ để "rút gọn danh sách". Tuy nhiên nếu bạn đang tìm kiếm một trải nghiệm mang tính biểu tượng, có thể khẳng định rằng điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhất trong thành phố là công viên Maruyama. Nằm ở trung tâm của công viên là Gion Shidare-zakura hay "Cây hoa anh đào cành rủ Gion" - cái tên bắt nguồn từ vị trí nằm gần khu phố ăn chơi nổi tiếng Gion, nơi các nữ nghệ sĩ geisha của Kyoto hay geiko vẫn biểu diễn ngày nay.

Với chiều cao hơn 10m và những cành hoa uốn cong duyên dáng gần chạm tới mặt đất, cây Gion Shidare-zakura được chiếu sáng vào buổi tối, từ chạng vạng cho đến nửa đêm. Và còn khoảng... 680 cây sakura khác trong công viên, vì vậy bạn có thể chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều buổi dã ngoại diễn ra tại đây.

Hãy đến sớm để có một vị trí đẹp, và đừng quên đi dạo dọc theo con kênh Shirakawa gần đó, với những hàng cây anh đào hai bên và cũng được thắp sáng vào ban đêm.

Empty

Công viên Hirosaki là một không gian xanh rộng lớn (gần 50 ha!) bao phủ khuôn viên của lâu đài Hirosaki trước đây. Tất cả những gì còn lại của công trình này là một pháo đài 200 năm tuổi, và công viên còn được được tô điểm bởi những con hào cũ, nay được bao quanh bởi hoa anh đào và đan xen với những cây cầu vòm đẹp mê hồn...

Có hơn 2.500 cây sakura ở đây và vì Hirosaki - nằm ở rìa phía bắc thuộc tỉnh Aomori - vốn không phải là trung tâm dân số như Tokyo (hoặc thậm chí là Kyoto), bạn có thể kỳ vọng sẽ có nhiều không gian hơn để "vi vu”. Hãy thuê một chiếc thuyền chèo để "lạc trôi” trên những con hào luôn được phủ đầy sắc hồng những cánh hoa...

Empty

Cảnh quan nhìn từ chùa Chureito ở khu Phú Sĩ Ngũ Hồ (5 hồ nước núi Phú Sĩ) là bức ảnh hoa anh đào tuyệt đỉnh: trong một khung hình, bạn sẽ thấy một ngôi chùa 5 tầng cổ điển, với mái hiên cong và những điểm nhấn màu đỏ son, một biển hoa anh đào xôm xốp bên dưới, và ở đường chân trời là ngọn núi Phú Sĩ kiêu hãnh phủ đầy tuyết. (Có khả năng bạn đã từng thấy hình ảnh này trên bìa 1-2 cuốn sách hướng dẫn du lịch.)

Bản thân ngôi chùa không quá lâu đời - vốn là đài tưởng niệm chiến tranh từ những năm 1960. Và bạn sẽ phải leo 397 bậc thang để lên đến đây. Nhưng đâu thành vấn đề phải không nhỉ?

Tọa lạc tại Fujiyoshida, một thành phố dưới chân núi Phú Sĩ, công viên Arakurayama Sengen miễn phí vào cửa và là nơi có... 680 cây hoa anh đào (không tệ chút nào). Bạn có thể đến đây với chuyến đi trong ngày từ Tokyo, hoặc dành thêm 1-2 ngày đi bộ đường dài ở trên các ngọn đồi dưới chân núi của khu vực Phú Sĩ Ngũ Hồ - để có cơ hội ngắm nhìn nhiều hơn nữa cảnh đẹp của núi Phú Sĩ.

Empty

Giống như Kyoto, Tokyo có nhiều điểm ngắm hoa sakura nổi tiếng. Mặc dù không phải là công viên giàu tính lịch sử nhất (phải là công viên Ueno) hay thơ mộng nhất (phải là công viên Shinjuku Gyoen), chúng ta vẫn sẽ tập trung vào công viên Yoyogi vì đây là nơi vui nhộn nhất. Yoyogi là một công viên rộng lớn, trải dài với thảm cỏ dày và rất nhiều cây anh đào, đủ chỗ cho tất cả mọi người - dù vẫn trở thành biển người tiệc tùng ngày càng "liêu xiêu” khi ngày nhường chỗ cho đêm...

Tại đây không thiếu tiệc nướng BBQ, máy quay đĩa và dàn karaoke di động, "gậy tự sướng" và cả những anh chàng chỉ mặc... độc chiếc quần đùi! Điều duy nhất công viên Yoyogi còn hơi thiếu là nhà vệ sinh công cộng (hãy chuẩn bị tinh thần xếp hàng...)

Empty
Empty
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Văn hóa