Bức ảnh một em bé 7 ngày tuổi bị y tá lấy băng dính dán miệng được một ông bố Phillipine đăng trên facebook đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng.
Theo lời ông bố cho biết, anh và vợ phát hiện ra một y tá đã lấy băng dính dán miệng con trai mình vào lúc 8 giờ tối ngày thứ năm. Anh đã hỏi y tá phụ trách ca trực và cô này bảo rằng vì đứa trẻ khóc quá to, khóc liên tục và không thể nào nín được.
“Chẳng lẽ cô ta không có thời gian để kiểm tra đứa trẻ? Cô ta chỉ biết lấy băng dính dán miệng một đứa trẻ mới 7 tháng tuổi vì nó khóc ầm ĩ? Tại sao cô ta không dành thời gian để tìm hiểu xem tại sao đứa trẻ khóc, dỗ nó và làm đúng công việc của mình? Cô ta có phải là người có trách nhiệm hay không?”, người cha viết đầy phẫn nộ trên facebook.
Em bé mới 7 ngày tuổi được bố mẹ phát hiện bị y tá dán băng dính vào miệng vì khóc nhiều.
Tuy nhiên khi yêu cầu bóc ra, y tá này đã bảo gia đình "tự đi mà bóc".
Đối với cặp vợ chồng trẻ, những gì họ được chứng kiến là “thiếu chuyên nghiệp và vô nhân đạo”, đặc biệt là khi người mẹ phát hiện ra con mình khóc đơn giản chỉ vì chiếc bỉm đã quá dầy và bị tràn.
Câu chuyện được đăng trên facebook đã ngay lập tức thu hút báo chí cũng như cộng đồng mạng. Lãnh đạo bệnh viện khi được hỏi chỉ cho biết vụ việc đang được tiến hành kiểm tra. Tuy nhiên ông bố Phillipine này cho biết ông sẵn sàng đối chứng cũng như cung cấp thêm nhiều ảnh bằng chứng cho báo chí.
Bình luận của bạn