Bé sơ sinh bị bắt cóc tại chùa đã được mang trả

Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC45) đã mời người phụ nữ này làm việc để tìm hiểu rõ nguyên nhân việc cháu Duy bị bắt cóc và có quan hệ thân nhân như thế nào với cháu Duy.

Hiện sức khỏe cháu Duy đã ổn định.

Trước đó, vào khoảng 11g25 ngày 21/4, có một phụ nữ trẻ ngoài 20 tuổi bước vào chùa, lợi dụng lúc ni cô Quảng Trí không để ý đã bế bé Hoàng Duy và nhanh chóng bước ra chánh điện thoát ra ngoài đường.Sau đó, cô gái nhanh chóng nhảy lên xe gắn máy do một thanh niên chờ sẵn chở đi.

Theo lời ni cô Quảng Trí, vào khuya ngày 5/1 người thân của cháu Duy mang cháu bỏ trước cổng chùa khi mới lọt lòng. Nhà chùa chăm sóc cháu lớn khỏe mạnh và không thể xác định được cha mẹ của cháu Duy.

Chùa Bửu Trì nổi tiếng ở Cần Thơ, nằm trên đường Mậu Thân, phường Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, từ lâu nhận nuôi các trẻ nhỏ bị bỏ rơi, cơ nhỡ và nuôi nấng lớn khôn, ăn học thành tài, giúp ích cho xã hội.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội