Có khi phải xếp hàng 3 ngày mới tiêm được cho con

Sáng nay, các bậc phụ huynh ùn ùn bồng bế con đến Trung tâm Dịch vụ Y tế 131 Lò Đúc (Hà Nội) để tiêm chủng khiến trung tâm này quá tải. Từ sáng sớm, cửa phòng tiêm chủng đã chật cứng người. Rất nhiều các bậc cha mẹ đã đến đợi lấy sỗ thứ tự và đợi đến lượt con mình được tiêm. Không ai chịu xếp hàng theo thứ tự để đăng kí vì sợ đến sau sẽ không đến lượt.


Phụ huynh ngồi chờ để đến lượt con mình được tiêm

Lấy được số thứ tự đã rất vất vả nhưng chờ đợi để đến lượt con mình được tiêm còn gian nan hơn nhiều. Đi tiêm vaccine cho con, phụ huynh bắt buộc phải quen với việc chen lấn, chờ đợi. Lấy số thứ tự cũng chờ, để được gọi vào tiêm cũng phải chờ. Thậm chí, có người phải đi đến hôm thứ 3 con mình mới đến lượt tiêm.

Anh T. Kha (ở Tây Hồ) chia sẻ, anh đưa con đến đây xếp hàng lấy số thứ tự từ lúc 5 giờ 30 phút sáng. Phòng khám thông báo, trong sáng nay chỉ nhận tiêm cho 144 cháu. Mua được số... 92, anh Kha bảo như thế là may mắn, bởi có người chờ đợi xếp hàng 3 hôm nay mới tiêm được cho con.

Chỉ hơn 9 giờ 30 phút, Trung tâm đã thông báo hết số thứ tự. Mặc dù đã bỏ bê cả công việc để đến đưa con đi tiêm nhưng nhiều người đã phải lặng lẽ về không vì khi đến nơi thì hết số. Nhiều bậc phụ huynh phải chờ đợi lâu còn lo lắng thiếu vaccine.
CTV2
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin