Nửa thế kỉ mang chiếc bướu ở mặt

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khó, từ nhỏ trên má phải của bà Thanh đã có những vết chàm và mụn nhỏ. Chúng ngày càng phát triển, lan rộng, có nhiều u thịt lớn che nửa khuôn mặt và gây nhiều khó khăn cho cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày của bà Thanh. Người phụ nữ nghèo khó vùng sơn cước tâm sự: “Những ngày trái gió trở trời, chúng ngứa ngáy, đau nhức bên trong, rất khó chịu. Cũng do nghèo khó mà suốt mấy chục năm qua tôi chưa đi chữa trị”.



Chồng bà Thanh, ông Lê Văn Đức, là người khuyết tật. Hàng ngày bà Thanh đi chặt mía, đào sắn thuê kiếm sống. Bà Quách Thị Chuyên, phó bí thư Đảng ủy xã Xuân Hòa, cho biết: “Gia đình bà Thanh thuộc diện hộ nghèo nhiều năm nay. Cả hai vợ chồng bà đều bị bệnh tật kéo dài, mất sức lao động, nhưng vì nghèo khó nên bà vẫn phải lăn lộn trên đồi làm thuê kiếm sống. Vào dịp lễ tết, lúc giáp hạt, chính quyền địa phương và bà con xóm giềng thường quyên góp, hỗ trợ vợ chồng bà Thanh để bớt khó khăn trong cuộc sống…”.

Mấy hôm nay thời tiết chuyển mùa và những u bướu thịt trên mặt lại hành hạ bà Thanh. Bà cho biết các khối u này như đang lớn hơn, tạo cảm giác nặng trịch trên khuôn mặt, che dần bên mắt phải và khóe miệng bên phải, rất khó nhìn, khó ăn uống. Bà Thanh ước mơ có chút tiền, được một lần đến bệnh viện để khám xem mình bị bệnh gì, để được nghe bác sĩ cho biết bệnh tình có chữa được hay không. Tuy nhiên, cái đói, cái nghèo cứ bủa vây nên ước mơ giản dị ấy vẫn chưa thành hiện thực.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin