Vất vả như... đưa con đi tiêm vaccine ở Đà Nẵng

Sáng 16.7, mặc dù không phải ngày nghỉ cuối tuần, nhưng rất nhiều người xin nghỉ việc để đưa con đến TTYTDP TP.Đà Nẵng từ 5 giờ30. Đến 9 giờ, nhiều người vẫn phải chờ vì trước mình còn cả mấy chục lượt.


Mệt mỏi vì chờ đợi

Theo bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc TTYTDP TP.Đà Nẵng, sau khi nghe tại Đà Nẵng có 10 ca nghi viêm não do virus, trong đó có 1 ca dương tính với viêm não Nhật Bản, người dân lo lắng đã cấp tập đưa con đi tiêm vaccine ngừa bệnh này.

Hiện tượng quá tải người đến tiêm ngừa viêm não Nhật Bản xảy ra gần 10 ngày nay, bất kể ngày trong tuần hay cuối tuần.


Nhiều phụ huynh bế con đi từ sáng sớm

Trong những ngày quá tải này, nhân viên y tế TTYTDP TP.Đà Nẵng phải làm việc đến 20 giờ mỗi ngày, để chuẩn bị vaccine cho ngày hôm sau.

“Mỗi buổi TTYTDP chỉ có thể đáp ứng 200 lượt tiêm, do Trung tâm chỉ có lực lượng cán bộ y tế đủ để phục vụ chừng ấy lượt, cũng là để đảm bảo việc theo dõi cho mỗi trường hợp sau tiêm.

Nhưng nhiều phụ huynh đưa con đi, khi đến nơi nhận được thông báo hết số, thì phản ứng rất tiêu cực, họ thậm chí mắng chửi cả cán bộ y tế không thương tiếc, mặc dù chúng tôi đang phải làm việc cật lực”, bác sĩ Thạnh nói.


CTV3
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin