Mới
đưa vào vận hành 5 năm mà đường ống nước sông Đà đã vỡ tới 9 lần. Đỉnh điểm chỉ trong 3 ngày từ
ngày 10 đến ngày 13/7 đường ống nước
sạch sông Đà đã vỡ liên tiếp 2 lần. Vị trí xảy ra vỡ đường ống tại km15 trên
đại lộ Thăng Long, thuộc địa phận huyện Hoài Đức, Hà Nội.
Nghiêm trọng hơn, vị
trí vỡ lần này gần sát cầu chui sông Đáy, nên ngoài việc khiến hơn 70.000 hộ
dân Hà Nội mất nước sinh hoạt, giao thông qua cầu chui cũng bị ảnh hưởng.
Mỗi lần vỡ đường ống nước là tôi lại lo lắng mất ngủ vì sợ cảnh đi sơ tán, tắm giặt nhờ. Những nhu cầu tối thiểu nhất cũng phải hạn chế. Bao giờ người dân hết nỗi khổ với đường ống nước sông Đà đây?

Số phận và chất lượng của đường ống nước nói trên liên quan tới đời sống của 70.000 hộ dân nội thành Hà Nội với công suất 300.000 m3/ngày, đêm. Mất nước đồng nghĩa với việc cuộc sống của 70.000 hộ dân thay đổi, đảo lộn. Mỗi lần ống gặp sự cố là một lần người dân hồi hộp mong chờ kết quả khắc phục và đương nhiên, ai cũng mong sớm chữa xong. Tuy nhiên chữa xong không được bao lâu lại vỡ tiếp. Người dân chẳng biết kêu vào ai?
Sự cố vỡ đường ống dẫn nước sông Đà từ Hòa Bình về Hà Nội lần thứ 9 rồi cũng sẽ được khắc phục. Nhưng không ai dám chắc điều đó không còn tiếp diễn. Hàng chục nghìn hộ dân vẫn thấp thỏm, không biết phải sống cùng nỗi lo mất nước sinh hoạt đến bao giờ?
Bình luận của bạn