Thưởng thức nghệ thuật: Triển lãm 'Bột màu báo cũ'

Tác phẩm "Phố chợ" của Đức Phạm

Triển lãm Hồn Dó: Cơ hội thưởng thức nghệ thuật hội hoạ đương đại cho mọi người

“Khác biệt & Tương lai”: Triển lãm nghệ thuật của trẻ mắc chứng tự kỷ

Triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Rưng rưng với triển lãm Hà Nội thời bao cấp

Giấy báo cũ không phải là một chất liệu xa lạ mà trái lại, đó là loại giấy vẽ vô cùng quen thuộc với bất kỳ ai từng học mỹ thuật. Báo cũ là chất liệu sẵn có, rẻ tiền và dễ vẽ. Tuy nhiên, không phải vì điều đó mà triển lãm “Bột màu báo cũ” kém đặc sắc. Đến với triển lãm, người xem sẽ thấy được những hơi thở mới được thổi hồn vào chất liệu cũ – từng là biểu tượng một thời. Tại đây, người yêu nghệ thuật hội hoạ sẽ được thấy sự biến hoá độc đáo của giấy báo cũ dưới lớp bột màu qua sự thể hiện của các hoạ sỹ tài năng như Trần Nhật Thăng, Tào Linh, Trần Gia Tùng, Đỗ Dũng, Phạm Trần Quân, Trần Quang Vinh, Lê Thiết Cương, Nguyễn Nghĩa Cương, Doãn Hoàng Lâm, Đức Phạm, Trần Vinh, Quang Huân, Nhi Bình, Đặng Tiến.

Triển lãm còn có sự tham dự của khách mời là nhà thơ Nguyễn Quang Thiều.

Tác phẩm "Xe đạp đỏ" của Tào Linh

Triển lãm “Bột màu bão cũ” trưng bày 44 tác phẩm, khai mạc vào lúc 18h ngày 5/6/2015 và kéo dài đến hết ngày 15/6/2015 tại không gian Phiên Art - Hàng Da Gallery (số 1, Hàng Da, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Đồng Thảo H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Văn hóa