Người phụ nữ bị em trai cắt chân đã qua đời

Bà Trần Thanh Dung (51 tuổi) được điều trị u não tại Bệnh viện Saint Paul từ cuối tháng 12/2013. Đến đêm 4/1/2014, bà Dung được con gái và em trai ở lại chăm sóc tại giường bệnh số 21 phòng 2 khoa Phẫu thuật thần kinh - Bệnh viện Saint Paul. Nhân lúc con gái bà Dung mệt mỏi ngủ gục, cộng bà Dung bị tê liệt thần kinh, Trần Tuấn Khương - em trai bà Dung - đã dùng dao gọt hoa quả để cắt đứt bàn chân phải và 1/2 cẳng chân phải của bà Dung.


Bà Dung đã qua đời vì căn bệnh ung thư

Ở thời điểm đó, phòng bệnh có gần chục người. Các bác sỹ, y tá phát hiện ra sự việc nhưng thấy đối tượng cầm dao nên không can ngăn mà chỉ kêu cứu và gọi điện báo công an. Công an phường Điện Biên và công an quận Ba Đình đã đến kịp thời bắt giữ Trần Tuấn Khương và thu giữ vụ án. Khai nhận tại cơ quan điều trai, Khương cho rằng, do bà Dung nói có ma nhập trong người nên Khương lấy dao cắt chân bà nhằm đuổi ma. Kết quả thử nước tiểu cho thấy Khương dương tính với ma túy đá.

Được biết, bà Trần Thanh Dung bị ung thư tử cung, đã phẫu thuật và xạ trị nhưng di căn lên não. Ngày 23/12/2013, gia đình phải đưa bà Dung vào cấp cứu tại Bệnh viện Saint Paul do đau.
thuychi
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin