“Tức cảnh sinh tình”! Hãy thử tượng tượng, giữa đêm khuya tĩnh mịch, cây Quỳnh Hương trong sân nhà bừng nở những đóa hoa trắng ngần, mong manh, tỏa hương thơm ngát. Cảnh huống nên thơ dễ làm người ta rung động, huống hồ là tao nhân mặc khách. Mạch thơ đang lắng đọng đâu đó trong tâm, bất chợt cứ thế tuôn trào. Và ở đây cái chủ đề muôn thuở trong nhân gian, Anh và Em, lại hiện ra. “Em là đóa Quỳnh Hương kiêu sa thơm ngát”. Còn “Anh sẽ là cành Giao xanh hiền hòa, cho Em tựa vào thân Anh vững chắc”. Anh và Em không thể nào xa cách, chia lìa. Cho dù Em là đóa Quỳnh Hương phù du, vô thường, hương sắc mộng mơ... Trong những ngày đầu xuân này, bài thơ "tức cảnh sinh tình" ví như liều thuốc bồi bổ cho những tâm hồn đang khô cạn tình yêu!
Tạp chí Sức Khỏe+ xin trân trọng giới thiệu bài thơ vừa nhận được trong dịp Tết Nguyên Tiêu - Ngày Thơ Việt Nam từ một tác giả quý mến - Trương Hòa Bình.
Quỳnh Giao
Em hãy cứ an nhiên để tâm hồn thanh tịnh
Vì cuộc đời còn lắm gian truân
Ta hãy cứ thảnh thơi
Đừng bị cuốn theo dòng đời vội vã
Kiếp phù du tựa giấc chiêm bao
Rồi mùa xuân qua mau
Hạ lại về mang theo ánh trăng huyền ảo
Đêm giây phút bên nhau
Ta hãy cứ lặng im chờ xem hoa Quỳnh nở
Hoa vô thường hương sắc mộng mơ
Hoa đẹp thanh tao nhưng đời hoa ngắn ngủi
Vì hoa kia vừa nở đã tàn mau
Dáng kiêu sa Quỳnh hương thơm ngát
Màu trắng tinh khôi đẹp dịu dàng
Em hãy là đóa Quỳnh hương
Nở trên phiến lá xanh như cành lộc biếc
Anh sẽ là cành Giao
Một cành cây xanh như lá hiền hòa
Cho em tựa vào thân anh vững chắc
Đoá Quỳnh hương hoa nở về đêm
Và em đẹp như viên ngọc trắng
Hoa dẫu tàn ngọc vẫn long lanh.
14/02/2025.
Bình luận của bạn