Chung kết AFF Suzuki Cup 2018 Việt Nam – Malaysia 1-0 lượt về; tổng hai lượt 3-2

Đội tuyển Việt Nam giương cao chiếc cup vô địch sau 10 năm chờ đợi (Ảnh Zing)

Tử vi tuần (17 - 23/12/2018): Bọ Cạp nên học cách dựa vào bạn bè

Đổi mới bữa cơm gia đình với thực đơn cả tuần ngon miệng

Tại sao khi uống thuốc kháng sinh, nên bổ sung men vi sinh?

Australia: Tìm ra phương pháp mới phát hiện ung thư chỉ trong 10 phút

Cả nước đổ về Mỹ Đình. Sáng nay 15 tháng 12, Sân bay Tân Sơn Nhất mở thêm 14 chuyến bay, đón gần 5.000 cổ động viên từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội để dự trận chung kết giữa Việt Nam và Malaysia tại Mỹ Đình. Nhiều người không mua được vé máy bay ở đây đã phải đi ôtô vào Nha Trang để bay ra Hà Nội. Ông anh tôi vừa bay ra trưa nay cho biết như vậy. Thôi xong rồi. Hôm nay chắc chắn cả Việt Nam sẽ điên!?
Trước giờ bóng lăn, Quốc ca Việt Nam vang dội cả một vùng trời. Trên khán đài có cả Thủ tướng Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân. Có cả 2 vị thần tài này, Việt Nam chắc chắn sẽ có phúc và nhiều tiền thưởng.
Mới phút thứ 6, Quang Hải chuyền ngang trong vòng cấm địa và Anh Đức ghi bàn thắng đầu tiên.
Đội bạn đang cố lên bóng tấn công. Văn Lâm đã chịu khó lao ra chặn các quả chuyền dài và bổng của bạn. Quang Hải đang được đội bạn chăm sóc đặc biệt, nhưng chú sóc này cứ tả xung hữu đột khắp mặt sân.
Nửa cuối hiệp 1, đội bạn dùng nhiều cách tấn công và cũng có 1 pha sút xa đúng góc cao, nhưng Văn Lâm không khó để đẩy bóng ra ngoài, chịu phạt góc. Kết thúc hiệp 1, tỷ số được giữ nguyên 1-0, nâng tỷ số cả hai lượt lên 3-2 cho Việt Nam.   
"Sóc con" Quang Hải luôn được đội bạn được chăm sóc kỹ nhất các trận đấu (Ảnh Zing)
Phút 52, đội bạn được hưởng quả phạt ngay sát vòng cấm, ở vị trí y hệt lần trước họ sút thành công khi Văn Lâm đứng ở giữa cầu môn. Nhưng lần này, Văn Lâm đã đứng nhích về phía góc xa và đã đấm thành công quả phạt không quá hiểm hóc.
Khổ thân Quang Hải luôn bị đội bạn đốn ngã nhưng vẫn không kiếm thêm được thẻ vàng. Phút bù giờ cuối cùng, Việt Nam đang có lợi thế phản công thì trọng tài lại phạt phạt cầu thủ Mã Lai thẻ vàng thứ hai thành thẻ đỏ. Kết cục Việt Nam không có được chiến thắng với 2 bàn cách biệt, nhưng với tỷ số 1-0, Việt Nam đã có được chiếc cúp vô địch sau 10 năm chờ đợi. 
Xin chia buồn cùng người Mã! Dù sao các bạn cũng rất kiên cường và không bị thua đậm như trận gặp nhau ở vòng bảng. Chúc mừng sự tiến bộ của các bạn Malaysia!
Đi bão là yêu nước
Lại chúc Việt Nam thắng vẻ vang
Tiến vào chung kết thật đàng hoàng
Nối vòng tay lớn thêm sôm sả
Tiếp lửa yêu thương đến ngập tràn
Sân khách tinh thần đâu chán ngán
Nhà mình chí khí chẳng phàn nàn
Hành quân đi bão là yêu nước
Nâng bước quân ta thật vững vàng

Tiến quân ca
Thiên thời, địa lợi với nhân hòa
Vô địch Việt Nam bỗng vỡ òa
Thập kỷ đợi chờ còn thống thiết
Mười năm mong ước chẳng phai nhòa
Học trò diễn giỏi thành nghệ sỹ
Thầy giáo dạy hay hóa bố già
Phù Đổng cao đầu ra biển cả
Hào hùng hát tiếp Tiến quân ca
Chí Thiện H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn