Đàn lợn nổi tiếng chết vì bị du khách... ép uống rượu

Đàn lợn biết bơi bị chết do du khách ép uống rượu.

Cảnh bày bán thịt dê phản cảm khiến khách Tây tham quan Tràng An “ái ngại”

Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thiên nhiên hoang dã đạt giải nhiếp ảnh du lịch 2016

Việt Nam lọt Top 12 điểm du lịch lý tưởng nhất thế giới năm 2017

Những kiểu chi phí khiến bạn "đốt tiền" trong chuyến du lịch

Đảo Big Major Cay ở Bahamas vốn được coi là “thiên đường của loài lợn”. Tại đây, loài động vật bốn chân này trở thành những “siêu kình ngư”, thoải mái bơi lội trong làn nước biển xanh ngọc. Chúng thậm chí bơi rất gần để xin đồ ăn từ các vị khách trên tàu. Từ một hòn đảo hoang vắng không bóng người, đàn lợn đáng yêu kéo theo nhiều đoàn khách du lịch tới khám phá. 

Tuy nhiên, sự cố đáng tiếc mới đây về đàn lợn “siêu kình ngư” khiến nhiều người xót xa. Người ta tìm thấy xác của 7 trong số 22 con lợn bị chết. Ông Wayde Nixon, một trong những chủ nhân đàn lợn cho biết, suốt 30 năm qua, chưa bao giờ ông phải chứng kiến tai nạn đáng buồn đến vậy.

“Du khách đến đây và cho chúng ăn linh tinh. Những con lợn thậm chí phải uống rượu. Họ còn cưỡi lên chúng như công cụ. Điều này chưa bao giờ xảy ra trước kia”, ông Nixon bức xúc. Hiện đàn lợn chỉ còn 15 con còn sống.

Du khách chơi với đàn lợn

Bầy lợn hoang ở đảo Big Major Cay là điểm thu hút du khách đến với nơi này. Đây là hòn đảo không người ở với rừng bao xung quanh. Nhiều người từng đặt câu hỏi không hiểu đàn lợn dạt về đây ra sao. Một số lời giải thích đưa ra, chúng bơi từ một con thuyền đắm. Số khác cho rằng, những người thủy thủ trước kia từng đến đảo và để lại chúng. Cho dù từ bất cứ nguyên nhân nào, hiện bầy lợn mới là cư dân chính của đảo.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn