​Hỗ trợ mỗi nạn nhân vụ sập hầm lò 50 triệu đồng

Ánh mắt người mẹ đỏ hoe trước sự ra đi bất ngờ của con

Khẩn trương cứu hộ công nhân vụ sập hầm lò

Điểm tin 10/2: Sập hầm khai thác đá quý, 3 người tử vong

Nạn nhân vụ sập hầm được hỗ trợ 60 triệu đồng

Điểm tin 22/12: Công nhân vụ sập hầm đã có thể xuất viện

Sáng 22/5, ông Nguyễn Trường Giang - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh cho biết đã thành lập hai đoàn công tác về Lục Nam (Bắc Giang) và Uông Bí (Quảng Ninh) thăm hỏi, hỗ trợ mỗi nạn nhân vụ sập hầm lò 50 triệu đồng lo mai táng trước mắt.

Tại nhà nạn nhân Bùi Văn Hải (khu Cửa Ngăn, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí), ngay từ sớm ngày 22/5 có nhiều bà con hàng xóm, người thân, bạn bè của Hải đến chuẩn bị hậu sự, đón anh về nhà. Không khí im lặng, tiếc thương bao trùm căn nhà nhỏ.

Mắt đỏ hoe, bà Nguyễn Thị Mít (56 tuổi, mẹ nạn nhân Bùi Văn Hải) chỉ sang căn nhà mới xây còn tươi màu sơn mới, nấc nghẹn: “Nhà đó Hải mới xây để chuẩn bị cưới vợ. Trước khi đi làm chiều 20, Hải còn nói mẹ chuẩn bị cho con mùng 6 (âm) này về nhà mới. Ai ngờ con lại bỏ tôi đi luôn”.

Hải là con thứ 4 trong gia đình có 6 anh chị em. Hè này, Hải sẽ lập gia đình, vợ chưa cưới quê ở Móng Cái.

“Chỉ khổ cho vợ nó, đang mang bầu. Sau này con sinh ra không được biết mặt bố” – Bà Mít nghẹn ngào.

Căn nhà Hải mới xây, còn chưa làm lễ vào nhà mới
Người thân đưa linh cữu lên xe về đài hóa thân hoàn vũ An Lạc Viên       

Ông Nguyễn Năm Năng - Phó Chủ tich UBND phường Phương Đông cho biết, thi thể Hải được đưa về gửi tại Bệnh viện Việt Nam - Thuy Điển từ tối 21/5. Phường cùng gia đình thống nhất đưa nạn nhân đến đài hóa thân hoàn vũ An Lạc Viên. Đến chiều 22/5 cử hành lễ viếng tại nhà.   

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn