Mất mạng vì cưa đạn lấy sắt

Cưa đạn là việc làm nguy hiểm (Ảnh minh hoạ)

Tạm đình chỉ kíp trực vụ mẹ con sản phụ tử vong ở Nghệ An

Tử vong do dùng bột caffeine quá liều

Thiếu tá tử vong khi đang sửa nhà

Người ngủ ngáy dễ gây... tai nạn giao thông

Khoảng 8h30, ngày 12/3, tại căn nhà số 18, đường Bời Lời, Khu phố Ninh Thọ, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, nhiều người dân bàng hoàng khi nghe một tiếng nổ lớn, kèm theo khói bụi phát ra từ căn nhà trên. Lúc mọi người chạy đến hiện trường, thấy ông Cho - chủ ngôi nhà đã chết với gương mặt cháy đen và bắp đùi trái bị vết thương lớn.  Bên cạnh ông Cho, máy cưa bị nổ khiến cốt của mô-tơ bị bay ra ngoài. 

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ông Cho đã cưa đầu đạn 105 ly nên phát nổ. Sức công phá của đầu đạn không lớn nên không ảnh hưởng đến xung quanh và không thiệt hại vật chất.

Theo những người dân, ông Cho đã cùng con trai trước đó đã cưa ít nhất 2 trái đạn nhưng không bị sự cố gì.  

Trao đổi với báo chí, ông Võ Tòng Quân, chủ tịch UBND P.Ninh Sơn, TP.Tây Ninh, cho biết: “Ông Cho là chủ cửa hàng gia công đồ sắt cho người dân khu vực. Trong quá trình gia công, ông đã cưa trái đạn và nguyên nhân tử vong có thể do bị sức ép của trái đạn làm tức hơi”.

Hiện, các cơ quan chức năng thành phố Tây Ninh đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Đồng Thảo H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn