Xử lý nghiêm nhóm thanh niên ném đá tới tấp xe khách

Xe khách của nhà xe Thái Sơn bị ném đá đêm 11/6

Tai nạn thảm khốc ở Đà Nẵng: Xe khách chạy 85km/h qua ngã tư

Xe khách lấn tuyến đụng xe chở gạch, 2 người chết

Xe khách chở hàng vạn viên TPCN không rõ nguồn gốc

1 tấn nội tạng bốc mùi hôi thối trên xe khách

Đến chiều 12/6, Võ Văn Nghĩa, một trong nhiều thanh niên được cho là đã tấn công xe khách và tài xế nhà xe Thái Sơn đêm 11/6, vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai với vết thương ở vùng đầu. Nghĩa vẫn chưa khai nhận các thông tin liên quan.

Theo tài xế Phạm Văn Từ, lúc 22h ngày 11/6, khi xe mang biển số 47B - 00.730 do anh lái đang lưu thông qua đường Trường Chinh (TP Pleiku) thì có 4 - 5 thanh niên đứng bên đường ném gạch đá tới tấp vào xe. Anh cho xe dừng lại rồi cùng lái phụ nhảy xuống bắt được một người. Những người còn lại nhảy lên xe máy tẩu thoát.

Khoảng 5 phút sau có 5 - 7 thanh niên khác kéo đến tấn công các tài xế và phụ xe, tiếp tục ném gạch đá để giải cứu đồng bọn.

Anh Nguyễn Văn Phượng (31 tuổi, lái phụ) kể lại: “Xe bị ném đá khiến hành khách la hét hoảng loạn nhưng thấy các đối tượng quá côn đồ nên không ai dám nhảy xuống can thiệp. Chúng tôi dùng các vật dụng sẵn có chống trả rồi gọi báo công an. Lúc này các đối tượng mới chịu rời đi”.

Công an thành phố Pleiku cho biết trong lúc nhóm thanh niên và nhà xe Thái Sơn xô xát, Võ Trọng Nghĩa bị một phụ xe dùng vật cứng đánh vào vùng đầu. Nhiều người nhà của xe Thái Sơn cũng bị thương nhiều nơi trên cơ thể.

“Chúng tôi đang tích cực cho anh em điều tra, khoanh vùng các đối tượng. Vụ này sẽ xem xét khởi tố và xử lý nghiêm để răn đe” - Đại tá Tám nói.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn