Bức xúc vây bệnh viện vì người nhà tử vong 

Người nhà tập trung trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp, yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong của bà Đào Thị Loan - Ảnh: Tiến Thắng

Nỗi ám ảnh mang tên sốc phản vệ

“Thủ phạm” gây sốc phản vệ ở phụ nữ

Sốc phản vệ: Cấp cứu thế nào?

Lâm Đồng: Bé gái 3 tuổi tử vong vì bệnh tay chân miệng

Hàng chục người thân bệnh nhân tập trung bên ngoài cổng bệnh viện để gây sức ép. Nhiều cảnh sát và bảo vệ bệnh viện được huy động quanh khu vực khoa Hồi sức tích cực ngoại để giữ trật tự.

Cổng dẫn lên khoa Hồi sức tích cực ngoại của Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp được bảo vệ khóa trái, túc trực, hạn chế người qua lại.

Ông Đào Văn Bình (em trai nạn nhân) bức xúc kể lại: "Chị tôi bị ngã xe máy dẫn đến trật khớp hông, được người nhà đưa vào bệnh viện để nắn lại từ hôm 18/5. Đến 10h ngày 21/5, bệnh viện đưa chị tôi lên phòng 7, tầng 6 của khoa Hồi sức tích cực ngoại gây tê cục bộ để nắn xương khớp hông.

Tuy nhiên mãi đến 12h, bệnh viện mới thông báo lại cho chúng tôi là chị ấy bị sốc thuốc phản vệ, có biểu hiện tim ngừng đập, 30 phút sau thì đã kích tim đập nhẹ trở lại".

Ông Hà Ngọc Cảnh (anh rể nạn nhân) cho biết thêm khi kiểm tra đồng tử của bà Loan thì đã trong tình trạng giãn. Đến 7h20 sáng 24/5, bệnh viện thông báo nạn nhân tử vong nhưng không nói rõ nguyên nhân khiến người nhà bức xúc.

"Chúng tôi chỉ yêu cầu bệnh viện xác định rõ nguyên nhân em tôi tử vong và phải xác nhận đây là lỗi do sơ suất từ phía bệnh viện thì mới đưa thi thể về mai táng", ông Cảnh nói thêm.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Anh Cường - Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp, cho biết trong chiều nay (24/5), bệnh viện sẽ họp hồi đồng y khoa để có đánh giá ban đầu, sau đó mới thông báo chính thức.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn