

Trong cuộc sống, nhiều người cũng đã từng phải đối mặt với bệnh tật – cả chữa được và không chữa khỏi. Cách ứng xử của mỗi người với thông tin bệnh tật là khác nhau, đem lại những hiệu quả phòng ngừa và điều trị khác nhau. Lo lắng có, cáu gắt có, thờ ơ cũng có. Tuy nhiên, ứng xử với thông tin bệnh – đặc biệt là căn bệnh ung thư “đáng sợ”, như thế nào cho đúng, không phải là dễ.
Có thể nói, những ngày đầu năm 2022 là những ngày căng thẳng với gia đình người viết khi người thân trong gia đình đột nhiên bị phát hiện ung thư đại tràng. Phương pháp điều trị thế nào? Ung thư giai đoạn mấy? Có chữa được không? Có di chứng gì không?... Tất cả những câu hỏi đó ập đến một cách bất ngờ, không ai có thể trả lời được. Lúc nhận tin, cũng muốn khóc, muốn hỏi vì sao lại thế? Nhưng rồi, phải tự ép mình kiềm chế lại để tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo hướng dẫn của bác sĩ.
Mọi xét nghiệm được thực hiện nhanh chóng, nhưng kết quả sinh thiết phải chờ tới gần 2 tuần – căng thẳng, lo lắng, và nhiều người khó có thể giữ được bình tĩnh trong giai đoạn này. May mắn là tất cả đã vượt qua. Những căng thẳng lo lắng của cả người thân và người bệnh đã không ảnh hưởng tới hiệu quả của điều trị.
Và khi đọc được lời khuyên này của PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu mới thấy, sự bình tĩnh thực sự đem tới hiệu quả trong việc tìm kiếm và tuân thủ điều trị - dù là với căn bệnh này.






Bài viết này được bác sĩ Lân Hiếu đăng vào đúng ngày 7/4 – Ngày Sức khỏe toàn dân. Đây là một lời khuyên mà bác sĩ dành cho cộng đồng, bình tĩnh khi ứng xử với bệnh hay nhận thông tin bệnh, bình tĩnh lựa chọn các phương pháp và cơ sở điều trị phù hợp. Đó mới là tinh thần của Ngày sức khỏe đang hướng tới - phòng bệnh đúng, chữa bệnh hiệu quả.








Bình luận của bạn