U19 Việt Nam đừng đổ lỗi cho U19 Việt Nam mà hay nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị hướng tới vòng loại U20 châu Á 2027 - Ảnh: VFF
Chốt xong đối thủ cho ĐT Việt Nam tại VCK Asian Cup 2027
V.League 2025/26: Vươn tầm chất lượng
Điều không tưởng xảy ra
Với việc để thua đầy tiếc nuối trước đội chủ nhà U19 Indonesia ở trận đấu cuối cùng của bảng A, U19 Việt Nam đã đánh mất quyền tự quyết. Việc thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi có được vào vòng bán kết hay không lại phải chờ vào kết quả ở trận Thái Lan – Malaysia (bảng B) và Australia – Campuchia ở bảng C.
Với việc U19 Thái Lan đánh bại U19 Malaysia cách đây 1 ngày, cơ hội vào bán kết cho U19 Việt Nam với tư cách là đội nhì bảng có thành tích xuất sắc được đánh giá là khá rộng mở, Điều đó chẳng có gì bất ngờ bởi hầu hết giới chuyên môn lẫn người hâm mộ đều đánh giá rất cao U19 Australia và cho rằng họ sẽ chẳng gặp mấy khó khăn để đánh bại đối thủ yếu hơn nhiều là U19 Nalaysia. Tuy nhiên đời không như là mơ, đội bóng trẻ xứ sở chuột túi lại chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm và chiếc vé vào bán kết đã thuộc về Campuchia.
Trong bóng đá, mọi việc đều có thể xảy ra, đội mạnh hơn không chắc đã thắng - Ảnh: Asianfootball
Đây rõ ràng là một bất ngờ lớn bởi ai cũng cho rằng U19 Australia quá mạnh so với U19 Campuchia và việc họ sẽ thắng là điều khó có thể nghi ngờ. Điều này càng trở nên chắc chắn hơn khi ở trận đấu này, đội bóng áo vàng đã sớm dẫn trước 2-0 chỉ sau có hơn 18 phút thi đấu. Không ít CĐV đã chắc mẩm rằng thế là số phận trận đấu đã được định đoạt và không cần coi thêm.
Tuy nhiên bất ngờ đã xảy ra trong hiệp thi đấu thứ 2 khi U19 Australia bất ngờ rút một loạt trụ cột ra nghỉ và chơi chùng lại. Điều này giúp U19 Campuchia có cơ hội để tấn công và gây sức ép. Chuyện khó tin đã xảy ra, đội bóng xứ chùa tháp đã liền 2 bàn thắng ở các phút 60 và 82 để gỡ hòa 2-2. Đáng nói là cả 2 bàn thắng đều được tính là các pha phản lưới nhà của cầu thủ U19 Australia.
2-2 là tỷ số chung cuộc của trận đấu này, một kết quả vừa đủ để U19 Campuchia giành vé vào bán kết và đồng thời đánh dấu chấm hết cho những hy vọng của U19 Việt Nam. Đây có thể coi là một kết cục buồn cho đoàn quân trẻ của HLV người Nhật Bản, Yutaka Ikeuchi.
Đừng đổ lỗi cho U19 Australia
U19 Việt Nam bi loại bởi U19 Australia bị đối thủ yếu hơn hẳn là Campuchia cầm chân. Đây là điều rất khó nuốt trôi với không ít người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Rất nhiều nhận xét và bình luận cho rằng “U19 Australia đã cố tình loại U19 Việt Nam khi không muốn thắng ở trận đấu này”, hay “trận đấu có mùi vì U19 Australia khó có thể dễ dàng mất điểm như thế, nhất là khi đã sớm có trước 2 bàn thắng”…
Dĩ nhiên người hâm mộ hay thậm chí những nhà làm chuyên có quyền nghi ngờ, nhưng thực tế, điều đó chẳng giải quyết gì bởi trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Thêm nữa, U19 Australia đã chắc chắn đi tiếp nên việc họ có đá hết mình hay không, có buông hay không cũng là quyền của đội bóng này. Họ được chủ động lựa chọn đá hết sức hay tung các cầu thủ trẻ và dự bị vào để thử sức nên kết quả có không tốt một chút cũng vẫn nằm trong kế hoạch. Việc U19 Việt Nam đặt số phận của mình vào tay đội khác vốn dĩ đã là điều cực chẳng đã và phải chấp nhận mọi chuyện mà không thể kêu ca. Khi ta không thể tự quyết định số phận của mình, đó là điều cay đắng nhất.
U19 Việt Nam chẳng thể đổ lỗi cho U19 Australia, bị loại là do chính bản thân mình thôi - Ảnh: CNN Indonesia
Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi dù vẫn mong điều tốt đẹp nhất xảy ra (U19 Australia thắng Campuchia) nhưng rõ ràng đội cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với điều tồi tệ nhất. Có trách thì cũng chỉ trách đã để thua U19 Indonesia mà thôi. Đây cũng chẳng phải là một điều gì đó quá khủng khiếp vì đơn thuần chỉ là một giải trẻ. Bị loại sớm ở một giải đấuu chẳng phải là thảm họa mà có thể là một điều tốt để BHL có thể nhìn lại và đánh giá lại quá trình chuẩn bị hay những lựa chọn về con người, chiến thuật và sự tính toán ở các trận đấu.
Rõ ràng HLV U19 Việt Nam đã có những sự toan tính chưa hoàn toàn hợp lý, đặc biệt trong việc đưa ra các thay đổi nhân sự và lựa chọn mục tiêu quan trọng nhất. Chẳng hạn như việc mạnh dạn tung các cầu thủ dự bị vào sân thử lửa đồng thời giữ chân cũng như bảo toàn thể lực cho đội hình chính, giấu bài để hướng đến trận đấu quyết định với đội chủ nhà Indonesia. Điều quan trọng không phải là cố thắng đậm 2 đối thủ yếu để so kè bàn thắng nếu chỉ có vị trí thứ 2 mà là tập trung cao nhất để đánh bại Indonesia và đi tiếp ở vị trí đầu bảng.
Đây không phải là lần đầu tiên các cấp độ ĐTQG của Việt Nam trải qua tình cảnh này, đá thắng như vũ bão nhưng lại dừng chân ngay từ vòng bảng vì thua trận cuối. Từ U17 đến U19, U23 và cả ĐTQG đều đã từng nếm trái đắng đó. Điều quan trọng là BHL rút ra được điều gì, chỉnh lại những điều chưa được như thế nào để kích thích tinh thần các cầu thủ trẻ cũng như đưa họ trở lại đúng hướng, tiếp tục bầu nhiệt huyết chiến đấu.
Điều đó là quan trọng bởi theo kế hoạch, sau khi về nước, U19 Việt Nam sẽ giải tán để các cầu thủ tham dự giải U21 Quốc gia cùng CLB chủ quản. Tuy nhiên ngay sau đó, đội sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại U20 châu Á 2027 diễn ra tại sân Việt Trì (Phú Thọ) từ ngày 31/8 đến 6/9. Theo kết quả bốc, U20 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ Iran, CHDCND Triều Tiên và Palestine.








Bình luận của bạn