Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở Sài Gòn

Chị Trần Thị Nguyệt muốn nhận bé làm con nuôi. Ảnh: N.X

Bác sỹ hiến máu cứu bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong bệnh viện hơn 1 tháng

Cứu sống bé sơ sinh bị bỏ rơi trong ống nước

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ngoài chợ

Bé trai bị bỏ rơi. Ảnh: N.X.

Trưa 24/6, chị Nguyễn Thị Duyên (21 tuổi, công nhân Khu công nghệ cao quận 9) từ công ty về nhà trọ trên đường Lê Văn Việt (phường Tân Phú, quận 9) bỗng nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Tại bụi tre gần chùa Bửu Thành (phường Tân Phú, quận 9), nữ công nhân phát hiện bé trai sơ sinh được bọc trong tấm vải trắng, ở phần cuống rốn chảy nhiều máu.

Chị Duyên vội ôm em bé chạy về nhà trọ, cùng mọi người lau rửa, sau đó chuyển vào Bệnh viện quận 9.

Bác sỹ Bùi Văn Hiền - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện quận 9 cho biết, bé trai bị bỏ rơi được đưa vào khoa sản nặng hơn 3,3kg. Hiện sức khỏe của bé đã ổn, bú sữa tốt. Bé đã được chích ngừa và tiếp tục theo dõi.

Nghe thông tin bé trai bị bỏ rơi, tối cùng ngày, rất đông người đến khoa sản, ngỏ ý muốn nhận bé làm con nuôi. "Cháu bé thật kháu khỉnh, chẳng khác gì thiên thần", chị Trần Thị Nguyệt (38 tuổi, ngụ phường Long Trường, quận 9), người muốn nhận nuôi cháu bé, nói.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội