Bố mẹ "quản" chặt nhưng con vẫn dính bầu

Người mẹ bật khóc khi chờ con ở phòng tư vấn

Sợ "dính" bầu vì quan hệ ngoài

Bộ Y tế quản chặt vaccine tiêm chủng

Phá thai ở tuổi vị thành niên: Đã đến lúc phải luật hóa

Tỷ lệ nữ vị thành niên có thai đang gia tăng

Con dậy thì sớm và chuyện quan hệ tình dục ở tuổi vị thành niên

Giả vờ không bị "chậm kinh"

Ngồi trên chiếc ghế trước Trung tâm Tư vấn Sức khoẻ và Kế hoạch hoá gia đình của Bệnh viện Phụ sản Trung ương để chờ bác sỹ tư vấn nạo phá thai cho cô con gái, chị T. (ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) không giấu được vẻ lo lắng. Từ lúc đưa con đến đây, vợ chồng chị chỉ ngồi bần thần, hai tay đan tay vào nhau như cố chờ một điều gì đó.

Khi bình tĩnh hơn, chị T. mới bắt đầu thổ lộ, hai vợ chồng chị năm nay cũng đã hơn 40 tuổi, có hai con, một gái, một trai. Cháu gái năm nay đang học lớp 12, còn cậu con trai chỉ mới vừa lớp 7. Vì hai vợ chồng đều là công chức nhà nước nên mọi sinh hoạt từ ăn uống, học hành, vệ sinh đến nghỉ ngơi họ theo dõi, chăm sóc các con rất kỹ càng. Thế nhưng, chỉ hôm qua thôi, họ vẫn chưa thể tin được chuyện cô con gái có bầu là sự thật.

“Tôi biết ngoài xã hội bây giờ khác xưa rất nhiều, chuyện các cháu yêu nhau, thương nhau là chuyện bình thường, thế nhưng với con tôi thì không thể tin được, đó là điều bất bình thường. Sở dĩ như vậy vì bản thân tôi, hàng tháng vẫn chú ý việc con tăng được bao nhiêu kg, cả việc kinh nguyệt hàng tháng của con tôi vẫn rất quan tâm. Mới đây nhìn còn phổng phao hơn nhưng nghĩ cháu vẫn có điều kiện bình thường nên tôi không mảy may nghi ngờ gì cả. Đến khi con mếu máo khóc thông báo mang thai hơn 19 tuần tuổi với một cậu con trai cùng lớp, cả hai vợ chồng tôi như chết lặng”, chị T. tâm sự.

Sau đó, chị T. giải thích: “Biết được tôi thường hay để ý kinh nguyệt của cháu nên cháu đánh lừa vợ chồng tôi bằng cách cháu giả mang băng vệ sinh rồi vứt đi ngang qua tôi để tôi nhìn thấy”.

Bác sỹ tư vấn cho cô gái trẻ

Thế rồi, cả hai vợ chồng anh chị ngày càng sốt ruột vì sợ cái thai to ra, sợ lời dị nghị của hàng xóm láng giềng. Ban đầu vợ chồng anh chị định dẫn con ra một cơ sở nạo phá thai chui nhưng lại sợ không an toàn, ảnh hưởng đến việc sinh nở của con sau này nên quyết định muối mặt đưa con đến bệnh viện.

Chị kể tiếp:" “con dại , cái mang”, lần đầu tiên đưa con đi khám, tư vấn như thế này hai vợ chồng tôi xấu hổ lắm, đi đến đâu cũng cứ sợ người ta nhìn rồi đánh giá. Nhưng thôi, các cháu còn nhỏ dại và còn cả tương lai phía trước nên phải bỏ đi. Bây giờ tôi cũng chỉ mong con tư vấn xong để sang phòng thủ thuật giải quyết rồi về chứ ngồi đây buồn và nhục nhã lắm".

Ngồi cùng dãy ghế của vợ chồng chị T., chị L. cùng cô con gái ở Sóc Sơn, Hà Nội cũng đứng ngồi không yên chờ đợi đến lượt tư vấn của mình.

Chốn học để đi nhà nghỉ với bạn

Đôi mắt trũng buồn, chị L. cho hay: “Con gái tôi năm nay mới học lớp 11. Sáng nào chồng tôi cũng đánh xe chở con đi học, đến giờ lại đón con về. Quản lý gắt gao như vậy nhưng con vẫn dính bầu”.

Chị bảo, chẳng hiểu con mình bây giờ thế nào nữa, học hành thì chưa tới đâu mà đã đòi yêu đương rồi quan hệ đến có bầu. Hai vợ chồng thiết quân luật, gặng hỏi, truy vấn mãi về việc cháu đi chơi thời gian nào thì mới tá hoả, hoá ra con đợi đến khi bố vừa quay xe về thì chui cổng sau trốn học để đi nhà nghỉ với bạn.

“Hai vợ chồng cũng mong cháu ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ rồi học hành tử tế. Ai dè trước mặt mình thì vâng lời nhưng sau lưng lại trốn đi chơi với bạn rồi có bầu đến ễnh cả bụng, buồn lắm!”, chị L. nói.

Sau khi biết chuyện, hai vợ chồng anh chị đã muối mặt bàn bạc với gia đình cậu con trai "lỡ" làm con chị có thai nhưng họ không chấp nhận vì cậu ta còn quá ít tuổi. Điều đó có nghĩa con chị phải bỏ cái thai đi vì nếu để lâu thì sẽ rất khó để giải quyết và còn vì cả tương lai phía trước.

“Đã đi đến nước này rồi thì có xấu hổ, tủi nhục mấy cũng phải chịu”, vừa nói chị vừa liếc mắt sang đứa con đang cúi gầm mặt.

Ngồi được một lúc thì một bác sỹ trẻ gọi chị và con vào tư vấn và giới thiệu sang phòng thủ thuật. Trong lúc đó, vợ chồng chị T, anh N. cũng đã dẫn đứa con bước ra. Không biết họ đã nghe những gì từ bác sỹ, chỉ thấy mắt chị T. thì đỏ hoe, còn anh N. thì bợt nhạt. Cả 3 đều bước những bước đi lầm lũi để làm thủ thuật phá bỏ đứa cháu, đứa con chỉ vừa mới kịp hành hình.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội