Cậu bé nhiễm Ebola bị đẩy ra đường đã tử vong

Saah Exco sống trong một con hẻm phía sau khu ổ chuột West Point tại thành phố Monrovia, Liberia. Saah Exco bị bỏ mặc nằm trên tấm bìa các tông. Những người xung quanh không dám chạm vào cậu bé vì sợ nhiễm Ebola. Dù đang phải chống chọi với cơn sốt do virus Ebola gây ra, cậu bé 10 tuổi vẫn bị các nhân viên ở trung tâm y tế địa phương lột quần áo và đuổi ra đường, bị bỏ lại một mình, nằm trên tấm bìa các tông, lúc tỉnh lúc mê. Mọi người biết cậu bé nhưng không ai dám đưa về nhà.


Cậu bé Saah nhiễm Ebola bị đẩy ra đường đã tử vong

Ngoại trừ một người hàng xóm đã đưa Saah đến bệnh viện John F. Kennedy Memorial ở Monrovia, nơi nhận điều trị cho bệnh nhân nhiễm Ebola. Tuy nhiên, ngày 21/8 vừa qua, người cô của Saah cho bết cậu bé đã qua đời vào ngày 20/8 tại bệnh viện John F. Kennedy Memorial. Cô cũng cho hay, mẹ của cậu bé cũng qua đời trước đó vì Ebola.

Trước đó, cậu bé cùng với 16 bệnh nhân khác từng trốn khỏi một trung tâm y tế ở Liberia sau khi một số bệnh nhân tại nơi này nhiễm virus Ebola. Ngày 19/8, 17 bệnh nhân này đã được tìm thấy. Tuy nhiên, một phòng khám địa phương đã từ chối giúp đỡ họ vì sợ nhiễm loại virus chết người, trong số đó có cả Saah.

CTV2
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin