Người hâm mộ ngơ ngác vì trận thua không tưởng của đội nhà
Việt Nam - Malaysia: Đội khách buộc phải tấn công
Việt Nam hay Malaysia sẽ cùng Thái Lan vào chung kết?
Làm thế nào để khỏe như… ĐT Việt Nam
|
Trước khi trận đấu diễn ra, một không khí háo hức bao trùm thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Trên các ngả đường, người dân đổ xô về các điểm chiếu trực tiếp bóng đá. Nhiều quán cà phê có dịch vụ trực tiếp bóng đá không còn ghế ngồi.
Tại Trung tâm văn hóa tỉnh Tây Ninh, Công ty CP FPT chi nhánh tỉnh Tây Ninh tổ chức cho hàng ngàn người dân xem miễn phí trận Việt Nam – Malaysia bằng màn hình 300 inch. Tuy nhiên, sau trận đấu, nhiều gương mặt, ngay cả trẻ em, cũng buồn trĩu.
Tương tự, tại TP.HCM, tại Nhà văn hóa Thanh Niên (Q.1), trước trận đấu, không khí rộn rã, đầy hào hứng bao nhiêu thì lúc trận đấu kết thúc, nhiều cổ động viên đã rất thất vọng.
|
Theo ghi nhận của PV, tại sân vận động Hoa Lư (TP.HCM), khá nhiều cổ động viên đã bỏ về ngay sau khi đội tuyển Malaysia có bàn thắng nâng tỷ số lên 4-1. Tuy nhiên, vẫn còn một số cổ động viên cố nán lại với hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ lật ngược thế cờ.
Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng là lúc tất cả cổ động viên không ai bảo ai, ra về trong lặng lẽ và nỗi thất vọng ê chề.
“Tôi đón xe buýt từ Thủ Đức lên đây để cổ vũ đội tuyển mà không ngờ các cầu thủ vỡ trận nhanh quá, đá không tập trung nên xứng đáng nhận lấy thất bại này. Vừa tiếc, vừa giận nhưng cũng thương các cầu thủ, đặc biệt là Công Vinh với sự cố gắng hết mình vì màu cờ sắc áo. Hy vọng đội tuyển của chúng ta sẽ đứng dậy sau thất bại", Minh Sơn chia sẻ.
|
Bình luận của bạn