Trận bán kết lượt về các cầu thủ Việt Nam cần chơi tập trung, giữ lợi thế (Ảnh: Lâm Thỏa).
Việt Nam hay Malaysia sẽ cùng Thái Lan vào chung kết?
Việt Nam và Malaysia: Việt Nam rộng đường vào chung kết
Giải phẫu ĐT Việt Nam: Cơ thể khỏe hay yếu?
Việt Nam: Chưa có hoa quả sấy chứa sulphur dioxide
Làm thế nào để khỏe như… ĐT Việt Nam
Đội khách tấn công, đội nhà phản công phòng ngự
Theo luật bàn thắng sân khách, muốn lội ngược dòng vào trận chung kết với Thái Lan, đội tuyển Malaysia phải thắng với cách biệt 2 bàn hoặc cách biệt 1 bàn nhưng có tối thiểu ba lần sút tung lưới Việt Nam. Ngoài ra, họ cũng có thể thắng 2-1 để buộc đội chủ nhà đá hiệp phụ.
Chính vì vậy trận đấu 19h hôm nay, Malaysia sẽ buộc phải chơi tấn công, đẩy mạnh ghi bàn. Trong buổi tập cuối cùng hôm qua, HLV Dollah Salleh liên tục yêu cầu các cầu thủ lao lên phía trước, cố gắng sút thật nhiều từ mọi hướng. Có lẽ ông Dollah Salleh cũng nghĩ đến khả năng giải quyết trận đấu bằng hiệp phụ hoặc đá sút luân lưu. Ông đã cho toàn đội phải tập sút 11m rất nhiều. Về mặt tinh thần Salleh luôn thừa nhận đánh bại Việt Nam tại chảo lửa Mỹ Đình là nhiệm vụ vô cùng khó khăn nhưng đội bóng của ông sẽ "chơi với hai trăm phần trăm khả năng của đội tuyển".
Hiểu hơn ai hết tình thế của Malaysia, Thầy trò HLV Miura đã lên kế hoạch cho đội nhà đá phòng ngự phản công. Ông yêu cầu các cầu thủ tranh cướp bóng thật nhanh, quyết liệt và chuyển từ phòng ngự sang tấn công chớp nhoáng hoặc ngược lại. Đặc biệt, HLV Miura đã dành nhiều thời gian để gia cố hàng thủ. Ông dạy các học trò từ cách đứng, cách xếp hàng rào khi đối phương được đá phạt góc hay đá phạt ngoài vòng cấm...
Hôm nay Mỹ Đình mới lại được "đốt nóng" khi đội tuyển quốc gia thi đấu. (Ảnh: Gia Tu)
CĐV Hà Nội “sục sôi” trước trận bán kết lượt về
Từ 13h30 chiều 11/12, hàng trăm CĐV thuộc Hội CĐV bóng đá VN (VFS) đã tham gia diễu hành dọc các tuyến đường từ Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh- Kim Mã - hồ Hoàn Kiếm để cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Trong hành trình diễu hành, đoàn CĐV đã thắp hương tại tượng đài Lý Thái Tổ. Sau đó các CĐV đi diễu hành trật tự, đội mũ bảo hiểm và tuân thủ luật giao thông. Đi đến đâu đoàn CĐV cũng được người dân ủng hộ nhiệt tình.
15h chiều, khu vực quảng trường SVĐ Mỹ Đình đã đầy ắp CĐV Việt Nam. Nhiều CĐV đi tìm mua một chiếc vé chợ đen để vào sân. Cho đến chiều nay, giá vé trên thị trường chợ đen đã có dấu hiệu hạ nhiệt, ở mức cao chỉ gấp đôi giá trị thực của các loại vé. Cụ thể vé có mệnh giá 800.000 đồng/đôi được phe rao bán khoảng trên dưới 2 triệu/đôi. Đắt hàng nhất vẫn là vé khán đài C, D được rao bán với giá khoảng 800.000 - 900.000 đồng/đôi. Trong ngày 10 và 11/12, nhiều phe vé bị lực lượng an ninh vây bắt khiến thị trường chợ đen bớt sôi động hẳn.
HLV Thomas Dooley đánh giá Việt Nam mạnh hơn Thái Lan
HLV Thomas Dooley phát biểu: "Theo tôi Thái Lan là một đội bóng mạnh và là ứng viên sáng giá tại giải năm nay nhưng trong bóng đá không thể nói trước điều gì, ĐT Việt Nam mới là đội bóng mạnh nhất tại AFF Cup 2014".
HLV Thomas Dooley cho rằng Việt Nam là sáng giá tại giải năm nay
Phát biểu của ông Thomas Dooley là hoàn toàn có cơ sở khi đích thân ông cùng các học trò đều được thi đấu vào cọ xát với cả Thái Lan lẫn Việt Nam tại AFF Cup 2014. Trong khi đó, Philippines từng cầm hòa Thái Lan và chỉ để thua ở trận lượt về tại Bangkok khi không có nhiều thời gian để chuẩn bị. Còn đối với ĐT Việt Nam, thầy trò HLV Thomas Dooley đã thua tâm phục khẩu phục tại vòng bảng với tỷ số 1-3.
Việt Nam: Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Thành, Phước Tứ, Văn Biển, hành Lương, Huy Hùng, Hoàng Thịnh, Huy Toàn, Văn Quyết, Công Vinh.
Malaysia: Chemat, Jasuli, Adnan, Ahmad, Zubir, Akil, Robbat, Safiq Rahim, Amri, Safee, Talaha.
Bình luận của bạn