Côn trùng lạ tấn công người dân

Vết đốt của loài côn trùng lạ

Rùng mình phát hiện sữa chứa côn trùng

'Gấu bông oải hương' chứa côn trùng gây hại

Chống muỗi và côn trùng trong mùa hè

Ăn côn trùng: bổ hay "bổ chửng"?

Chớ coi thường vết cắn nhỏ của côn trùng

Loài côn trùng này có đầu nhỏ như tăm tre, có cánh và chân, không bay mà di chuyển bằng cách bật nhảy. Chúng xuất hiện tại các nhà 114, 116, 118… QL 1A khu vực nói trên.

Hốt hoảng vì bất ngờ

Chị Nguyễn Thị Giang (ngụ số nhà 112) cho biết, côn trùng lạ này có rất nhiều vào đêm, từ 7 giờ tối trở đi. Chúng ẩn nấp khắp nơi và “nhảy ra cắn người”.

Ông Nguyễn Đóa (76 tuổi, ngụ tại nhà số 114) có chi chít những vết đỏ bầm do côn trùng cắn ở tay, chân và bụng. Ông nói: “Ngứa lắm, càng gãi càng ngứa”, ông còn đi tìm và bắt về cho 1 con côn trùng đã cắn người. Anh Nguyễn Trung (cũng ngụ tại số 114) chìa tay ra: “Anh xem, tôi bị cắn chi chít đây này. Ngứa lắm”.

Nhiều người dân ở đây bị côn trùng lạ ẩn nấp trong nhà vệ sinh, phòng ngủ… nhảy lên người và cắn như vậy. Thậm chí, một vài trẻ nhỏ bị cắn đau và ngứa quá phải đến Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM, để điều trị. Nhiều gia đình đã phải gửi con đến ở nhờ nhà họ hàng thuộc khu vực khác.

Chị Gian cho biết, khi bị côn trùng cắn, người dân ở đây “có gì bôi nấy, chủ yếu là dầu gió xanh”. May là, ngoài những vết sưng bầm, người bị côn trùng đốt không bị sốt hay những biểu hiện khác thường gì cả.

Vết đốt của loài côn trùng lạ

Tuy nhiên, điều khiến những người nơi đây lo lắng là không biết loại côn trùng nói trên tên là gì và mức độ nguy hiểm ra sao. Anh Trung cho rằng đó là loại bọ chét thường có trên loài chó: “Tôi lên mạng thấy loài côn trùng này đúng là bọ chó vì hình dạng giống, vết đốt cũng giống”. Tuy nhiên chị Ỷ Lan, ở nhà gần nhà anh Trung, nói: “Không phải là bọ chó vì tôi dùng thuốc xịt bọ chó mà chúng không chết”. Có người còn quả quyết: “Loài côn trùng này khi bị dí bẹp chết thấy có máu ra”.

Người dân ở đây tìm mọi cách để diệt hoặc xua lũ “côn trùng lạ”, bằng thuốc xịt muỗi, xịt bọ chó, rắc vôi bột… nhưng không thành công. Riêng chị Ỷ Lan nói chị sau khi tốn nhiều trăm ngàn đồng thử các loại thuốc không thành đã dùng long não tán mịn rắc khắp nơi thì hình như chúng tản đi chứ không chết.

Khoanh vùng, diệt côn trùng

BS. Nguyễn Duy Nghĩa - Trạm trưởng Trạm Y tế phường Tam Bình khá bất ngờ khi hay tin có côn trùng lạ. Sau khi xác nhận việc có “côn trùng lạ”, Trạm Y tế đã báo với Trung tâm Y tế dự phòng quận Thủ Đức đến hiện trường ngay và cho xịt thuốc diệt côn trùng ngay trong chiều tối cùng ngày. Đến hôm sau, Trung tâm Y tế dự phòng còn cử người xịt thuốc thêm một lần nữa.

Qua 2 lần xịt thuốc, côn trùng lạ không còn xuất hiện trong khu vực trên nữa. Người dân ở đây cho biết họ đã yên tâm để trở lại sinh hoạt, những đứa trẻ tạm đi sơ tán mấy ngày cũng đã quay về nhà.

Tuy nhiên, loài “côn trùng lạ” này vẫn lạ đối với họ, vì đến nay họ chưa được nghe thông tin gì về loài bọ này cả.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn