ĐT Việt Nam thua đậm trước một Malaysia quá hay - Ảnh: AFC
ĐT Việt Nam hội quân: Điểm nhấn Công Phượng, Cao Pendant Quang Vinh
Đã đến lúc Công Phượng trở lại ĐT Việt Nam
ĐT Việt Nam hạ Lào 5-0, tiền đạo vẫn là vấn đề khó giải
Lịch sử không còn là điểm tựa
Trước trận đấu với Malaysia, ĐT Việt Nam đã thể hiện rất rõ sự tự tin vào khả năng giành chiến thắng, hoặc chí ít là 1 điểm nhờ có sự hậu thuẫn từ lịch sử. Cụ thể là chỉ tính trong 8 lần đối đầu gần nhất với quãng thời gian kéo dài tới 11 năm liên tiếp, chúng ta chưa thua một trận nào trước những chú hổ Malaysia khi hòa 1 và thắng tới 7 trận. Đó không phải là thành tích dễ gì lập được khi ĐT Malaysia luôn nằm trong TOP 4 anh tài của khu vực Đông Nam Á sau Việt Nam, Thái Lan và Indonesia.
Thế nhưng người ta chẳng thể sống mãi với quá khứ được, nếu không tự làm mới và nâng cấp bản thân, những thành tích đã đạt được ấy chẳng bao lâu sẽ chỉ còn là hoài niệm. Thực tế đã chứng minh điều đó, sau thời khắc huy hoàng tại ASEAN Cup 2024, ĐT Việt Nam không thể hiện được sự tiến bộ cũng như không có sự thay đổi đáng kể nào về mặt con người để nâng cao trình độ và sức mạnh. Những chiến thắng trước Lào và Campuchia chẳng thể nói lên điều gì bởi họ đơn giản là quá yếu.

Dàn sao nhập tịch của Malaysia rõ ràng là quá chất lượng so với các ngôi sao của ĐT Việt Nam - Ảnh: AFC
Trong khi chúng ta đang mơ mộng với danh hiệu nhà vô địch Đông Nam Á thì Malaysia lại có sự cải cách mạnh mẽ để nâng tầm chất lượng. Họ đã hòa mình vào xu thế chung của bóng đá thế giới hiện tại đó là trọng dụng cầu thủ nhập tịch khi gọi lên đội tuyển quốc gia rất nhiều gương mặt nhập tịch chất lượng, đang thi đấu ở châu Âu hay các giải đấu hàng đầu châu lục. Cách làm ấy của LĐBĐ Malaysia dù chưa hoàn toàn lấy được lòng người hâm mộ và chính các cầu thủ bản địa, thế nhưng nó lại khiến ĐTQG của họ mạnh mẽ hơn và thay đổi hoàn toàn tương quan sức mạnh so với ĐT Việt Nam.
Điều đó đã được thể hiện quá rõ nét ở trận đấu tối 10/6, ĐT Malaysia hoàn toàn làm chủ trận đấu. Họ giữ bóng, chơi bóng và không cho ĐT Việt Nam có cơ hội để thể hiện những điểm mạnh nhất của mình bằng lối chơi mạnh mẽ, tốc độ, pressing liên tục. Điểm khác biệt lớn nhất ở đội bóng áo vàng đó là sự mạch lạc và nhất quán trong tổ chức lối chơi cũng như khả năng tận dụng thời cơ. Họ trung thành với lối chơi tấn công biên, khai thác khoảng trống giữa bộ 3 trung vệ và 2 cầu thủ chạy cánh của ĐT Việt Nam và các tình huống phản công nhanh kết hợp bóng bổng. Lịch sử đã không thể giúp ĐT Việt Nam đứng vững trước một Malaysia mới mẻ, chất lượng và cũng tràn đầy năng lượng.
HLV Kim Sang-sik liệu có sai lầm?
Bước vào trận đấu với ĐT Malaysia, HLV Kim Sang-sik đã gây bất ngờ khi tung ra đội hình không có tiền đạo đúng nghĩa nào. Hai cầu thủ được ông bố trí đá cao nhất là Hai Long và Ngọc Quang, hai tiền vệ tấn công của HAGL và Hà Nội FC. Phía sau họ ngoại trừ một Hoàng Đức chơi thiên về công, các cầu thủ còn lại đều nhằm phục vụ mục đích phòng ngự.
Về cơ bản, sự lựa chọn này không có gì bất ổn bởi ngoại trừ một Tuấn Hải có vẻ ổn, các tiền đạo còn lại là Tiến Linh, Thanh Bình đều không có phong độ tốt, Quốc Việt quá trẻ. Với mục tiêu đá chắc, tìm kiếm ít nhất là một trận hòa thì việc bố trí đội hình thiên về phòng ngự là không sai. Đó dẫu sao cũng là sự thận trọng của HLV Kim Sang-sik vì ông chưa biết gì nhiều về đối thủ. Trong hiệp đấu đầu tiên, mọi thứ được vận hành khá ổn, ĐT Việt Nam đã đảm bảo được yêu cầu cơ bản là giúp thủ môn Nguyễn Filip giữ sạch lưới.

Các cầu thủ áo đỏ quá nhỏ bé và bất lực trong các cuộc đấu tay đôi với đội chủ nhà - Ảnh: AFC
Tuy nhiên có thể thấy đội hình này không giúp ĐT Việt Nam có được một thế trận ngang ngửa với Malaysia. Dàn sao với tận 9 cầu thủ nhập tịch đầy chất lượng đã giúp đội chủ nhà chơi lấn lướt hơn hẳn và liên tục có được các pha tấn công rõ nét liên tục làm khổ hàng thủ áo đỏ cũng như thủ môn Nguyễn Filip. Sau hiệp 1 vất vả, mọi thứ sụp đổ nhanh chóng trong hiệp hai, nhất là kể từ thời điểm có sự thay đổi ở hàng phòng ngự với việc Tiến Dũng phải rời sân và trước đó Thành Chung cũng được cho ra nghỉ vì chấn thương. Malaysia đã tận dụng quá tốt thời điểm chuyển đổi lực lượng của ĐT Việt Nam để tấn công vỗ mặt và liên tiếp ghi tới 3 bàn thắng ở các phút 49, 59 và 67 trước khi Dion Cools ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho Malaysia ở phút 88.
Sau trận thua, HLV Kim Sang-sik đã nhận hoàn toàn lỗi về mình. Tuy nhiên có thể thấy ông cũng chẳng thể làm gì khác để giúp ĐT Việt Nam có được thế trận tốt hơn. Chúng ta thua về con người khi các cầu thủ ở tuyến trên quá bé nhỏ và dù kỹ thuật hay nhanh cũng không thể làm được gì khi đội bạn cao to, mạnh về thể lực và đá áp sát. Ngay cả khi Quang Hải và Tuấn Hải được tung vào sân, mọi thứ cũng chẳng thể khác được. Ngôi sao nhập tịch Quang Vinh đã chơi tốt nhưng không thể đủ để bịt hoàn toàn cánh trái.

Hoàng Đức là có lẽ là cầu thủ tốt nhất của ĐT Việt Nam có thể đấu sòng phẳng với sao nhập tịch của Malaysia - Ảnh: AFC
Có một điều có thể dễ dàng nhận thấy đó là Malaysia giờ đã khác xưa, dàn sao nhập tịch của họ quá chất lượng cả về thể hình, thể lực, kỹ thuật và đẳng cấp so với mặt bằng cầu thủ Đông Nam Á. Những Dion Cools, Garces, Irazabal, Figueiredo, Holgado hay Nooa Laine đã chơi một trận rất hay và chứng minh được giá trị thực sự của mình. Đó là sự khác biệt thực sự so với dàn cầu thủ nhỏ con, non yếu của HLV Kim Sang-sik. Chúng ta thua một trận tâm phục và có lẽ giờ không phải là lúc để đổ lỗi cho cầu thủ hay HLV mà là phải sớm tìm giải pháp để nâng tầm sức mạnh cho đội tuyển nếu không muốn bị tụt lại phía sau trong sự phát triển của bóng đá Đông Nam Á song song với việc nghĩ đến tìm cơ hội giành vé dự Asian Cup 2027.
- Đây là trận thua đậm nhất lịch sử của ĐT Việt Nam trước ĐT Malaysia và là trận thua đầu tiên của đội sau 8 lần đụng độ liên tiếp gần đây nhất. 11 năm trước, ở trận bán kết AFF Cup 2014, ĐT Malaysia cũng đã được 4 bàn vào lưới ĐT Việt Nam nhưng chúng ta vẫn ghi được 2 bàn. Đây là lần thứ 6 ĐT Việt Nam để thua Malaysia trên mọi đấu trường qua tổng cộng 24 màn đụng độ từ năm 1991 tới nay (thắng 15, hòa 3, thua 6).
- Vòng loại Asian Cup 2027 vẫn còn 4 lượt trận nữa nhưng trận thua nặng nề ở sân Bukit Jalil khiến ĐT Việt Nam mất ngôi đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 vào tay của chính Malaysia và ảnh hưởng rất lớn tới cơ hội giành vé tham dự sân chơi số 1 châu Á. Có lẽ chúng trận tái đấu diễn ra vào tháng 3/2026 sẽ là trận quyết định số phận của đoàn quân áo đỏ ở chiến dịch vòng loại này. Mọi thứ càng khó hơn khi theo thể thực của Liên đoàn bóng đá châu Á, mỗi bảng đấu chỉ lấy 1 đội và các đội ngang điểm sẽ ưu tiên kết quả đối đầu để phân định thứ hạng.
Bình luận của bạn