Khi Bộ trưởng "vi hành" qua dân chết đói...

Hành vi này của Bộ trưởng Bộ Y tế đã gây làn sóng phẫn nộ trong dư luận Ấn Độ

Bộ trưởng Bộ Y tế: Lên Facebook cũng là làm việc

Bộ trưởng Bộ Y tế đạt điểm mấy?

Bức thư xúc động gửi Bộ trưởng Thăng từ... viện K

Ấn Độ có 'Bộ trưởng Yoga'

Liberia: Bộ trưởng Bộ GTVT tự cách ly vì Ebola

Ngay trong ngày làm việc đầu tiên của mình, Laxma Reddy - Bộ trưởng Bộ Y tế đã có chuyến đi đến Bệnh viện đa khoa Osmania, tại thành phố Hyderabad để kiểm tra tình hình phòng chống dịch cúm lợn H1N1 nghiêm trọng trong khu vực.

Sự việc sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như ông và đoàn kiểm tra của mình không đi ngang qua một người đàn ông đang hấp hối vì đói và họ hoàn toàn phớt lờ người đàn ông này.

Trong những hình ảnh được ghi lại, người dân Ấn Độ đã rất phẫn nộ với hành vi này và cho rằng, đây là một hành động thiếu đạo đức không đáng có ở một người đứng đầu công tác chăm sóc sức khoẻ cho người dân.

 

Tân Bộ trưởng cùng phái đoàn ăn mặc lịch sự khi đi qua một người đàn ông chết đói

Ông Reddy được điều chuyển từ vị trí Bộ trưởng Bộ Năng lượng sang đảm nhiệm vai trò lãnh đạo Bộ Y tế của bang Telangana, sau khi chính quyền địa phương vấp phải vô số chỉ trích vì cách xử lý yếu kém đối với dịch cúm H1N1 bùng phát mới đây.

Hiện tại, khoảng 50 người đã chết vì cúm H1N1 ở thành phố Hyderabad và hàng chục người khác nhiễm bệnh, trong đó có 5 trẻ em.

Bộ trưởng và các phát ngôn viên từ chối đưa ra ý kiến về vụ việc này.


Tiểu Bắc H+ (Theo Daily Mail)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn