Cậu bé Saah Exco (10 tuổi) cùng với nhiều bệnh nhân nghi nhiễm Ebola mất tích sau vụ trung tâm cách ly ở ngoại ô thủ đô Monrovia, Liberia bị tấn công đã được tìm thấy, nhưng họ lại bị các trung tâm y tế địa phương từ chối chữa trị vì sợ lây nhiễm virus chết người này.

Em bé bị bỏ mặc giữa đường vì nghi nhiễm Ebola
Người dân địa phương sống ở khu ổ chuột West Point, thuộc
ngoại ô Monrovia tụ tập xung quanh cậu bé đang trần truồng, co ro ngồi trên một
chiếc xô úp ngược, một mình chịu đựng cơn sốt. Cậu bé không nhận được bất cứ sự
giúp đỡ nào từ những người xung quanh. Họ đều không dám chạm vào em vì sợ bị
lây virus chết người mặc dù em chưa bao giờ được xét nghiệm xem có nhiễm Ebola
hay không.
Hiện, đại dịch Ebola đang hoành hành ở Tây Phi, tính đến nay, số người chết đã vượt quá con số 1.200. Trong đó, Liberia là nước bị ảnh hưởng nhiều nhất. Hôm 8/8, Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với đại dịch này, kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế để giải quyết dịch.
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin
Bình luận của bạn