Thép Xanh Nam Định (trắng) tiến gần đến ngôi vô địch - Ảnh: VPF
V.League 2024/25: Càng về cuối càng “xôm”
Vòng 18 V.League 2024/25: Nhà vô địch gây thất vọng
V.League 2024/25: Hà Nội FC đang trở lại
Ngôi vương khó rời thành Nam
Cho dẫu cuộc đua vô địch vẫn chưa thể khẳng định một cách chắc chắn là đã ngã ngũ, thế nhưng với những ưu thế đang nắm giữ cùng phong độ quá ấn tượng, Thép Xanh Nam Định vẫn đang được đánh giá cao nhất. Trước sự bám đuổi quyết liệt của Hà Nội FC và phần nào đó là Thể Công-Viettel, sức ép cho đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt là tương đối lớn. Cho đến trước vòng 23, họ cần thắng ít nhất 3 trận mới có thể xưng vương bởi chỉ cần xảy chân, khoảng cách vốn không lớn (5 điểm) giữa họ với Hà Nội FC sẽ bị thu hẹp.
Cái thuận lợi của Thép Xanh Nam Định đó là những đối thủ còn lại đều khá yếu. Việc vượt qua gã hàng xóm khó chịu Đông Á Thanh Hóa ở vòng 22 đã tiếp thêm sự hưng phấn cho họ cho phần chạy nước rút này và điều đó được thể hiện rõ ràng trong cuộc tiếp đón HAGL ở vòng 23. Được chơi trên sân nhà Thiên Trường, lại có lực lượng rất mạnh, đội bóng thành Nam đã có màn trình diễn phải nói là tuyệt vời để có được một trong những chiến thắng đậm nhất kể từ đầu mùa giải.

Thép Xanh Nam Định quá hay so với HAGL (vàng) - Ảnh: VPF
Trong một ngày thi đấu bùng nổ của hàng tấn công, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt đã dễ dàng thắng những chú hổ Gia Lai với tỷ số đậm tới khó tin 6-1. Không có Xuân Son nhưng những sự thay thế như Caio Cesar, Brenner và Văn Toàn đã chơi quá ổn và liên tục lập công vào lưới thủ môn trẻ Trung Kiên. Đáng chú ý là ở trận này, cả 2 cựu sao HAGL là Văn Toàn và Tuấn Anh đều ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, người còn lại là Hồng Duy đóng góp 1 pha kiến tạo thành bàn.
Với chiến thắng thứ 4 liên tiếp, Thép Xanh Nam Định đang băng băng về đích trong cuộc đua vô địch. Ở phía sau, trong ngày bộ ba tấn công Tuấn Hải, Văn Quyết, Joao Pedro đồng loạt tỏa sáng, Hà Nội FC cũng có được chiến thắng đậm tới 5-1 để tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi đội bóng thành Nam trong cuộc đua vô địch. Trước mắt họ hiện vẫn còn 3 vòng đấu nữa nhưng với khoảng cách 5 điểm, đoàn quân nhà bầu Hiển xem ra rất khó mơ về điều kỳ diệu. Thép Xanh Nam Định chỉ cần giành được 2 trận thắng nữa là chắc chắn đăng quang, điều đó là không khó khi 2 đối thủ tiếp theo là 2 đội trong nhóm cuối bảng (SLNA, Quảng Nam).
Toan tính và nghi ngờTrong bóng đá, bên cạnh các pha bóng đẹp, những màn trình diễn cống hiến, các trận đấu sòng phẳng, không tránh khỏi có những trận đấu không diễn ra như kỳ vọng bởi sự toan tính của một số đội bóng. Đó là điều thường thấy, đặc biệt ở nhóm các đội có nguy cơ rớt hạng. HAGL mặc dù đang đứng giữa BXH tính đến trước vòng 23 nhưng vẫn chưa chắc chắn trụ hạng. Họ cần ít nhất 1 trận thắng nữa mới có thể thảnh thơi nghĩ đến mùa giải tiếp theo sự sự tính toán cho từng trận cũng là điều đương nhiên phải làm.
Trong hoàn cảnh phải đến làm khách trên sân của đội bóng mạnh nhất giải, lại thiếu vắng nhân tố đặc biệt quan trọng là Châu Ngọc Quang vì bị treo giò, HLV Lê Quang Trãi rõ ràng đã có những con tính hợp lý. Chiến thắng hoặc giành điểm gần như là không thể, nhưng trận đấu này lại sẽ là cơ hội tốt để các cầu thủ trẻ trui rèn bản lĩnh. Đó là lý do khiến ông Trãi tung ra đội hình có nhiều thay đổi với việt cất các trụ cột như Bảo Toàn, Lý Đức, Brandao, rút Minh Vương, Thanh Sơn ra nghỉ sớm, cùng với đó là sự góp mặt của loạt cầu thủ trẻ như Quang Kiệt (17 tuổi), Gia Bảo (16 tuổi), Minh Tiến (20 tuổi), Minh Tâm (19 tuổi). Với lực lượng này, chẳng có gì lạ khi HAGL thảm bại trước một Thép Xanh Nam Định toàn hảo thủ.
Tuy nhiên, khi các trụ cột trở lại ở vòng tới, đội bóng phố núi sẽ khác đấy.Trong khi đó trên sân Hà Tĩnh, điều bất ngờ đã xảy ra khi đội bóng bị đánh giá thấp hơn và cũng là đội khách SLNA lại bất ngờ có chiến thắng với tỷ số sát nút 1-0. Trong trận derby xứ Nghệ này, SLNA rõ ràng kém hơn đối thủ trên mọi phương diện, đáng nói hơn khi chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh còn gây ấn tượng mạnh khi mới chỉ để thua đúng 1 trận kể từ đầu giải. Thế nhưng bất ngờ đã xảy ra với chiến thắng thuộc về SLNA và đáng nói hơn là đội chủ nhà dù bị dẫn trước nhưng vẫn chơi hời hợt và không cho thấy sự cố gắng để có bàn gỡ hòa.
Tương tự thế là cuộc đọ sức giữa hai đội bóng hàng xóm SHB Đà Nẵng và Quảng Nam. Trong khi SHB Đà Nẵng đang rất cần điểm để thoát khỏi vị trí cuối bảng và hy vọng trụ lại V.League bằng trận play-off với đội hạng Nhất thì Quảng Nam tạm đứng trên với 5 điểm nhiều hơn. Dù được đánh giá cao thế nhưng Quảng Nam lại là đội phải nhận thất bại 0-1 dù SHB Đà Nẵng chỉ chơi với 10 người ngay từ phút thứ tư sau thẻ đỏ của Quang Hùng. Mặc dù HLV Văn Sỹ Sơn của Quảng Nam nhận hoàn toàn trách nhiệm cho trận thua này nhưng không ít người tỏ ra nghi ngờ việc đội bóng xứ Quảng cố tình thua để cứu hàng xóm khi chứng kiến màn trình diễn tệ hại cùng sai làm ngớ ngẩn của các cầu thủ. Đây là điều rất đáng nói bởi chỉ ngay trước vòng 23 không lâu, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ra công văn khẩn gửi VPF, các CLB, Ban Trọng tài VFF và lực lượng giám sát, trọng tài, chỉ đạo tăng cường công tác tổ chức các lượt trận cuối mùa giải 2024 - 2025 đảm bảo công bằng, nghiêm túc và tránh các hành vi tiêu cực.
KẾT QUẢ VÒNG 23
Hải Phòng 2-1 Đông Á Thanh Hóa
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-1 SLNA
SHB Đà Nẵng 1-0 Quảng Nam
Thép Xanh Nam Định 6-1 HAGL
Bình Định 2-2 Thể Công-Viettel
Hà Nội FC 5-1 TP.HCM
BXH SAU VÒNG 23

Bình luận của bạn