Xúc động với bộ hình cuộc sống hàng ngày của cô gái không tay trên báo Mỹ

Chị Nguyệt - một nạn nhân của chất độc da cam

Chiến tranh trong nghệ thuật Lê Bá Đảng

Việt Nam 40 năm sau chiến tranh: "Nỗi đau da cam" vẫn còn

Xem triển lãm ảnh “Phóng viên chiến trường” cho dịp nghỉ lễ 30/4

Hình ảnh em bé đầu hàng chiến tranh gây “bão”

Câu chuyện trong bài viết nói về trường hợp của chị Nguyệt - một nạn nhân của chất độc da cam, đang sống trong một ngôi làng nhỏ ở Vĩnh Phúc, miền Bắc Việt Nam. Chị là một trong số vô vàn trường hợp trở thành nạn nhân sau chiến tranh. Sinh ra đã khuyết mất hai cánh tay, mọi hoạt động thường ngày chị chỉ có thể dùng bằng đôi chân gầy guộc của mình. Chị mong ước có một căn nhà nhỏ để sống riêng và có cuộc sống bình yên trong làng.

Hiện giờ chị Nguyệt vẫn sống cùng bố mẹ. Chị có thể tự làm việc nhà, chăm sóc các cháu nhỏ của mình và phụ giúp gia đình. Khi có thời gian rảnh chị trau dồi kiến thức của mình bằng việc đọc sách và vào mạng.

Cùng ngắm bộ hình đen trắng đầy xúc động ghi lại cuộc sống hàng ngày của chị Nguyệt đang được bạn đọc thế giới chia sẻ dưới đây:

 

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn