Bé gái 3 tuổi hiến tạng cứu sống 5 người

Phát biểu với báo giới ngày 29/9, các bác sỹ Trung Quốc cho biết bé gái trên là Liu Jingyao được chẩn đoán có một khối u não ác tính sau khi bé có dấu hiệu đi không vững.

Cha mẹ bé đã đưa con đến nhiều bệnh viện ở các thành phố lớn nhưng các bác sỹ nói đã quá muộn để cứu bé. Sau đó, đầu của bé to dần lên và bắt đầu gặp khó khăn khi nói, cuối cùng bé nằm liệt giường.

Trong thời gian này, cha bé, ông Liu Xiaobao, đã nói với con gái về khả năng hiến tặng các bộ phận cơ thể bé. "Từ "hiến tạng" rất khó hiểu với bé, vì vậy tôi cố gắng giải thích rằng nếu cho ai đó một bộ phận cơ thể bé, bé có thể cứu mạng sống của những người khác. Và bé đồng ý", Liu Xiaobao nói. Ông cũng nói quyết định hiến tặng các bộ phận cơ thể đứa con yêu dấu là "quyết định khó khăn", và ông đã phải thuyết phục mãi các thành viên khác trong gia đình mới đồng ý.

Bé Liu Jingyao lúc còn ở bệnh viện

Sau khi bé qua đời hôm 23/9 tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh Giang Tây, miền đông Trung Quốc, các cơ quan của bé đã nhanh chóng được lấy đi để cấy ghép.

"Bé còn quá nhỏ và một số cơ quan của bé rất nhỏ. Nhưng chúng tôi có thể cấy ghép thận của bé cho một bệnh nhân. Tim, gan và giác mạc của bé cũng được trao cho bốn bệnh nhân khác", bác sỹ Zhang Ming cho biết.

Ngày 29/9, ông cũng khẳng định, tình trạng năm người nhận đã ổn định, cho thấy việc cấy ghép đã thành công.

"Con đã cứu sống năm mạng người. Con là công chúa đẹp nhất thế giới", Liu Xiaobao thủ thỉ với con gái quá cố.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn