Bé trai mang khối u to bằng quả dưa hấu

Khi biết con trai mình bị dị tật, mẹ của bé đã bỏ đi, để lại con cho cha và bà nội, cũng chưa hề đặt tên cho con.

Bà của bé cho biết các bác sĩ không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào khi mẹ bé mang bầu. Bà cũng cho biết mình thực sự rất đau lòng khi mẹ bé có thể nhẫn tâm bỏ đi chỉ vì đứa bé sinh ra không lành lặn.

Khi ra đời, khối u trên người bé chỉ nhỏ bằng quả nho. Tuy nhiên, do không đủ tiền chữa trị nên khối u ngày càng lớn dần lên, thậm chí còn lớn gần bằng cân nặng của bé.

Bé trai tội nghiệp và bà nội

Bé trai tội nghiệp và bà nội

Gia đình bé trai tội nghiệp cho biết họ đã dành hết tiền vào việc chữa trị, thậm chí còn phải vay mượn thêm nhưng vẫn không đủ. Họ cũng đã cầu cứu nhiều bệnh viện nhưng không nhận được sự hỗ trợ nào.

May mắn thay, trước hoàn cảnh đáng thương của em, một tờ báo địa phương đã kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp giúp em thực hiện ca phẫu thuật khối u này. Nhờ có tình thương của mọi người, bé sẽ được phẫu thuật tại Bệnh viên Nhi Quảng Châu.

Bé trai mang khối u to bằng quả dưa hấu

Các bác sĩ cho biết bé có cơ hội bình phục hoàn toàn mà không để lại di chứng nào sau khi được phẫu thuật.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn