Sau khoảng thời gian điều trị bằng thuốc ZMapp, William đã dần hồi phục. Anh cảm ơn đội ngũ bác sỹ đã tận tình chăm sóc anh trong thời gian qua. Anh nói: "Tôi đã rất may mắn. Đầu tiên là việc nhận được tiêu chuẩn chăm sóc tối thiểu trong khi ở Tây Phi không có được. Các triệu chứng của tôi chưa tới giai đoạn cuối của căn bệnh. Thế nhưng, tôi đã từng chứng kiến người bệnh phải chịu đựng cái chết khủng khiếp. Tôi có những triệu chứng không mấy thoải mái nhưng điều đó không thể so sánh được với sự tồi tệ nhất mà căn bệnh này mang lại".

William trả lời báo chí trong ngày xuất viện
Anh cũng chia sẻ với báo chí về khoảng thời gian phát hiện mình bị bệnh: "Tôi bị đánh thức bởi một trong những bác sỹ WHO và biết rằng đó là một tin tồi tệ. Tôi đã lo sợ rằng mình sẽ chết. Tôi lo lắng cho gia đình của tôi và tôi cảm thấy thực sự sợ hãi".
William cũng chia sẻ thêm về công việc của mình, rằng đó là việc "tự nhiên" để giúp Tây Phi và nói rằng những người anh hùng là những người đang ở tâm dịch chiến đấu với đại dịch.
Được biết William Pooley nhiễm Ebola khi đang làm việc tại tâm dịch Tây Phi. Anh được đưa về nhà vào ngày 24/8 và được chuyển vào khu điều trị cách ly tại bệnh viện Royal Free tại London.
Bình luận của bạn