Công an bàn giao cô bé đi lạc về với gia đình (Ảnh: Cơ quan cung cấp)
Cụ bà đi lạc với nhiều tiền vàng trong người
Trao trả cụ già tài sản hơn 30 triệu đồng
Hàng trăm cảnh sát cơ động tham gia hiến máu
Cơ quan cảnh sát Nhật điều tra vụ việc tiếp viên Vietnam Airlines
Trước đó, hoảng 17h ngày 2/3, trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 8 phát hiện một bé gái đang đi bộ tại Km200 Quốc lộ 1B có dấu hiệu bị lạc. Cô bé cho biết tên là Tạ Thị Hồng Nhung và kể sau khi học xong buổi sáng, cô bé đi nhờ xe về Hà Nội tìm mẹ đẻ nhưng không biết địa chỉ ở đâu. Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa em về trụ sở Đội Cảnh sát giao thông số 8 ăn uống và nghỉ ngơi.
Niềm vui của người cha khi được gặp lại cô con gái sau 1 ngày đi lạc (Ảnh: Công an cung cấp)
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã liên hệ được với bố cô bé là anh Tạ Văn Sơn (38 tuổi, ở xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang).
Ngay sau đó, anh Sơn đã có mặt tại Đội Cảnh sát giao thông số 8. Tại đây, anh Sơn cho biết, vợ chồng anh đã ly hôn khi bé Nhung mới 1 tuổi. Mẹ Nhung đã bỏ lên Hà Nội sinh sống và không rõ địa chỉ ở đâu. Ngày 2/3, Nhung đi học, đến tối không thấy về. Gia đình đang lo lắng đi tìm khắp nơi thì nhận được điện thoại của cảnh sát. Sau khi làm thủ tục nhận lại cháu, anh Sơn rất xúc động, cảm ơn tổ công tác.







Nên đọc
Bình luận của bạn