Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam vô cùng thương tiếc báo tin:
PGS.TS Trần Đáng – Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam đã tạ thế vào hồi 15h29 ngày 24/1/2026 (tức ngày mùng 6 tháng 12 năm Ất Tỵ) hưởng thọ 79 tuổi.
Lễ viếng và truy điệu tổ chức vào hồi 9h-10h30 ngày 27/1/2026 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng – số 5 Trần Thánh Tông – Hà Nội. An táng lại quê nhà vào hồi 8h30 ngày 28/1/2026 (tức ngày 10 tháng 12 năm Ất Tỵ).
LỜI TỪ BIỆT
Trong những ngày tháng cuối đời trên giường bệnh chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, PGS.TS Trần Đáng đã viết những dòng thơ từ biệt người thân, bạn bè, đồng nghiệp…
Tạp chí Sức khỏe+ trân trọng giới thiệu
Một đời lặng lẽ qua sông,
Đến nay xin khép bụi hồng nhân gian.
Gió đưa hồn nhẹ mây ngàn,
Thân này gửi lại trần ai an lành.
Mái nhà bếp lửa còn xanh,
Bữa cơm còn ấm, hương quanh tổ đường.
Không quen nói những lời thương,
Chỉ đem cả nghĩa cả thương gửi đời.
Anh em một thuở chung trời,
Gian lao giữ trọn một lời trước sau.
Đường ngay chẳng ngại bể dâu,
Giữ tâm cho sáng, giữ đầu cho ngay.
Con cháu khôn lớn mai này,
Nhớ nguồn nhớ cội, nhớ ngày tổ tông.
Giữ cho gia đạo bền lòng,
Trên hòa dưới thuận, trong ngoài thuận yên.
Ta đi - không phải là quên,
Chỉ là về cõi tổ tiên ông bà.
Ở lại xin giữ nếp nhà,
Giữ câu nhân nghĩa, giữ hòa máu xương.
Cúi xin phúc đức tổ đường,
Chở che con cháu muôn phương yên lành.
Ta về cõi vĩnh thanh thanh,
Để phúc ở lại, để lành cho con!
Chào tất cả, tôi đi đây!
Trần Đáng








Bình luận của bạn