Em Thu đã vượt lên nghịch cảnh để từng bước vươn tới ước mơ của mình
Hành trình "viết tiếp ước mơ"
"Viết tiếp ước mơ" cho học sinh nghèo hiếu học
Cuộc sống của người Mông trên đỉnh Phà Đánh
“Gieo” chữ… trên núi
Chiều cuối năm, căn nhà nhỏ tại Làng trẻ em SOS Việt Trì tràn ngập không khí Tết. Tạ Thị Thu, cô gái 17 tuổi, đang tỉ mỉ trang trí nhà cửa bằng những món đồ thủ công tự tay mình làm. Bên cạnh là người mẹ nuôi Huy Thị Liên - chỗ dựa tinh thần lớn lao của em trong ngôi nhà đầy ắp tình thương tại làng trẻ.
Ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ nhỏ, Thu trò chuyện với chúng tôi, đôi tay vẫn thoăn thoắt buộc những sợi dây trang trí. Giọng nói trầm lắng của em dẫn chúng tôi quay ngược thời gian, về những ngày tháng thơ ấu của mình.
Em Thu cùng mẹ nuôi của em trang trí nhà cửa đón Tết tại làng trẻ
“Tiếng khóc đã cứu lấy em…”
“Em không biết cha mẹ mình là ai, cũng chẳng có ký ức nào về họ. Từ khi còn là trẻ sơ sinh, em đã bị đưa vào một tụ điểm buôn bán trẻ em”. Em chỉ được nghe kể lại rằng, khi sắp bị bán qua biên giới, tiếng khóc lớn đã vô tình cứu lấy em. Nhờ tiếng khóc ấy, em đã được một người đã phát hiện và giải cứu,” Thu nói, giọng trầm buồn như nghẹn lại.
Tuy nhiên sự vui vẻ nhanh chóng trở lại trên gương mặt của cô bé nhỏ nhắn này khi kể về cuộc sống hiện tại. Sau khi được giải cứu, Thu may mắn được đưa về Làng trẻ em SOS Việt Trì. Tại đây, em lớn lên trong tình yêu thương của các mẹ nuôi và sự gắn bó của anh chị em trong làng. Làng trẻ đã trở thành mái ấm thực sự, nơi giúp em trải qua một tuổi thơ bình yên và đầy ắp tình yêu thương.
Từ chỗ là một cô bé rụt rè, nhút nhát, ít nói, Thu càng trưởng thành và mạnh dạn hơn, đảm đang hơn với sự chỉ bảo từ mẹ Huy Thị Liên. Giờ đây, Thu đã là chị cả trong nhà, phụ giúp mẹ nuôi làm việc nhà và chăm sóc các em nhỏ đồng cảnh ngộ.
Và cũng nhờ sự yêu thương của các mẹ nuôi và các anh chị em trong làng trẻ, Thu đã học cách đứng lên mạnh mẽ, tự tin và luôn quyết tâm học tập thật tốt để đền đáp công ơn của các mẹ, các nhà hảo tâm và cũng là vì chính bản thân mình.
Nghị lực vươn lên nhờ từng trang sách!
Khác với nhiều bạn trẻ khác còn mải vui chơi, Thu đã sớm ý thức được rằng tri thức sẽ là con đường duy nhất giúp em thay đổi số phận sau này. Suốt 11 năm liền, em giữ vững danh hiệu học sinh giỏi, là niềm tự hào của cả nhà cũng như của làng trẻ.
Thu đạt được danh hiệu học sinh giỏi nhiều năm liền
“Em rất thích học Văn. Khi viết, em cảm thấy như được sống trong thế giới của những con chữ, nơi em có thể kể lại câu chuyện của chính mình hoặc vẽ lên những giấc mơ đầy màu sắc” Thu chia sẻ. Năm lớp 9, em đạt giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi Văn cấp thành phố. Với nhiều người, giải thưởng đó có thể không đáng kể, nhưng với Thu, đó là minh chứng cho sự nỗ lực của bản thân. Hiện tại, Thu đang học lớp 12 và vừa hoàn thành các bài thi học kỳ một với thành tích đáng nể: 7/8 môn đạt trên 7.5 điểm.
Không chỉ siêng năng học tập, Thu còn là người chị mẫu mực trong nhà. “Bạn ấy rất kiên nhẫn, dù bận học và cùng mẹ chăm lo gia đình, Thu vẫn dành thời gian ân cần quan tâm và chỉ bài cho các em. Thu thực sự là tấm gương để chúng em noi theo”, Trang A Giồng, một người bạn thân cùng làng trẻ của Thu chia sẻ.
Thu được nhận xét là người hòa đồng, vui vẻ và luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người
Ước mơ về ngành quản trị khách sạn
Từ năm lớp 10, Thu đã xác định rõ ước mơ của mình là trở thành nhà quản trị khách sạn. “Em thích làm một người quản lý khách sạn, được làm việc trong một môi trường năng động và sáng tạo. Em mong có thể làm việc ở Hà Nội, nơi có nhiều khách sạn lớn và ở đó sẽ có nhiều cơ hội phát triển bản thân”, Thu chia sẻ, ánh mắt rạng ngời hy vọng khi nói về tương lai.
Để chuẩn bị cho giấc mơ ấy, Thu bắt đầu học thêm tiếng Hàn, một ngoại ngữ mà em cho rằng sẽ rất hữu ích trong ngành dịch vụ khách sạn vì Việt Nam đang là điểm đến yêu thích của rất nhiều du khách Hàn Quốc. Dù lịch học chính khóa bận rộn, em vẫn luôn dành thời gian tự học tiếng qua sách và các ứng dụng.
Em Thu ước mơ sẽ trở thành nhà quản trị khách sạn trong tương lai
Nhưng cũng giống như nhiều bạn trẻ khác, điều khiến Thu lo lắng và suy nghĩ nhiều nhất là vấn đề tài chính nếu vào được đại học. Thu cho biết: “Em quyết tâm đỗ đại học nhưng lại lo vì tiền học phí quá cao. Tuy nhiên em sẽ cố gắng học thật tốt để có thể giành được học bổng và sẵn sàng đi làm thêm nếu cần để có thể theo đuổi ước mơ”. Sự kiên định trong từng lời nói của cô gái trẻ khiến chúng tôi tin rằng em sẽ vượt qua được mọi thử thách, khó khăn phía trước để vươn tới ước mơ.
Tương lai rộng mở từ nghị lực phi thường
Ở tuổi 17, Tạ Thị Thu đã đi qua một hành trình dài với đầy sự nỗ lực, quyết tâm để chạm đến những thành công đầu tiên. Hành trình của em là minh chứng sống động cho sức mạnh của nghị lực, tình yêu thương và niềm tin vào tương lai. “Hoàn cảnh không quyết định số phận. Em tin rằng chỉ cần không bỏ cuộc, mình sẽ thành công”, Thu nói với ánh mắt kiên định.
Tôi cũng tin rằng, với nghị lực của mình, một ngày không xa, Tạ Thị Thu – cô gái với nghị lực mạnh mẽ sẽ có được những thành công trên con đường đã chọn, mang theo niềm tự hào về hành trình vươn lên từ mái nhà nhỏ của Làng trẻ em SOS Việt Trì. Và rồi, một ngày nào đó, em sẽ lại trở về cùng làng trẻ giúp đỡ những mảnh đời khó khăn như em đã từng…!
Bình luận của bạn