Ba cuộc đời hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 19 tuổi người Anh

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã trao tặng gia đình O.S.W món quà tri ân như một lời cảm ơn sâu sắc.

"Di sản cuối đời" của người phụ nữ 63 tuổi giúp hồi sinh 6 sự sống mới

Đăng ký hiến tạng 'mở lòng nhân ái, gieo mầm sự sống'

Một nghĩa cử cao đẹp, 4 người được kéo dài sự sống

Mỹ: Bệnh nhân HIV được hiến tạng cho người đồng nhiễm

Chuyến du lịch định mệnh và quyết định dũng cảm

O.S.W. vừa tốt nghiệp trung học và chuyến đi đến Việt Nam cùng bạn bè chính là phần thưởng cho tuổi trẻ rực rỡ của cô trước khi bước vào giảng đường đại học tại Anh. Tuy nhiên, một tai nạn bất ngờ trong chuyến du lịch đã khiến cô phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Dù các y bác sĩ tại Bệnh viện Việt Đức đã nỗ lực hết sức, nhưng do tổn thương quá lớn, cô gái trẻ đã được xác định chết não vào lúc 8h30 ngày 2/4.

Trong thời khắc đau đớn nhất, cha mẹ và ba anh chị em của O.S.W. đã đưa ra một quyết định đầy nhân văn: hiến tặng mô tạng của con gái để cứu sống những người bệnh Việt Nam. Cha của cô chia sẻ rằng họ tin đây chắc chắn là điều cô mong muốn, bởi O.S.W. là một cô gái mạnh mẽ, luôn sống trọn vẹn từng khoảnh khắc và dành tình cảm đặc biệt cho mảnh đất này.

PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới cha mẹ và gia đình O.S.W trước mất mát không gì có thể bù đắp - Ảnh: BVCC.

PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới cha mẹ và gia đình O.S.W trước mất mát không gì có thể bù đắp - Ảnh: BVCC.

Từ nguồn tạng hiến của thiếu nữ 19 tuổi, các bác sĩ đã thực hiện thành công ca ghép cho ba bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Lá gan của cô đã được trao cho một người đàn ông 53 tuổi bị suy gan cấp trên nền xơ gan nặng. Hai quả thận còn lại đã mang đến hy vọng sống cho một người đàn ông 35 tuổi và một phụ nữ 41 tuổi - những người đã phải duy trì sự sống bằng máy chạy thận suốt nhiều năm qua.

PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, xúc động cho biết cả ba bệnh nhân hiện đã hồi phục và sẽ sớm trở lại cuộc sống đời thường. Ông khẳng định: "Người con của họ vẫn đang sống, tồn tại ở Việt Nam trong một hình hài khác".

Cuộc gặp gỡ đẫm nước mắt và thông điệp nhân ái

Tại buổi lễ tri ân ngày 8/4, gia đình O.S.W. đã có cơ hội gặp gỡ những người nhận tạng. Chứng kiến những cuộc đời được hồi sinh, mẹ của cô gái trẻ đã không cầm được nước mắt khi cảm nhận thấy hình bóng con gái mình đang tiếp tục nhịp thở trên mảnh đất này. Bà chia sẻ rằng việc đóng góp một phần nhỏ bé cho Việt Nam - nơi con gái bà đã có những ngày cuối đời tuyệt vời nhất - là một điều vô cùng ý nghĩa.

Cha mẹ O.S.W xúc động chia sẻ về con: cô gái mạnh mẽ, xinh đẹp, thông minh, luôn sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Cô vừa tốt nghiệp trung học và chuẩn bị bước vào đại học, chuyến đi Việt Nam là phần thưởng cho tuổi trẻ rực rỡ của cô - Ảnh: BVCC.

Cha mẹ O.S.W xúc động chia sẻ về con: cô gái mạnh mẽ, xinh đẹp, thông minh, luôn sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Cô vừa tốt nghiệp trung học và chuẩn bị bước vào đại học, chuyến đi Việt Nam là phần thưởng cho tuổi trẻ rực rỡ của cô - Ảnh: BVCC.

Trước giờ phút phẫu thuật lấy tạng, toàn bộ ê-kíp y bác sĩ đã dành một phút mặc niệm và gửi tới O.S.W. một bức thư đầy xúc động. Trong thư, các bác sĩ viết: "Bạn đến với chúng tôi như một lữ khách, nhưng rời đi như một người hùng". Mọi ranh giới về quốc tịch hay màu sắc hộ chiếu đã tan biến, nhường chỗ cho tình yêu thương và sự sẻ chia giữa con người với con người.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan gửi thư nhấn mạnh sự trân trọng và biết ơn đối với nghĩa cử cao đẹp của gia đình - Ảnh: BVCC.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan gửi thư nhấn mạnh sự trân trọng và biết ơn đối với nghĩa cử cao đẹp của gia đình - Ảnh: BVCC.

Di sản sống mãi trong lòng người dân Việt Nam

Nghĩa cử cao đẹp của gia đình O.S.W. đã nhận được sự trân trọng sâu sắc từ phía Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã gửi thư tri ân, nhấn mạnh rằng sự hy sinh này sẽ luôn được ghi nhớ và di sản của cô sẽ sống mãi trong trái tim người dân Việt Nam.

Câu chuyện của O.S.W. không chỉ là một ca hiến tạng đơn thuần, mà còn là biểu tượng của tinh thần nhân ái xuyên biên giới. Như lời Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh Iain Frew chia sẻ, cuộc sống của cô vẫn tiếp tục, chỉ là thay đổi từ hình thức này sang hình thức khác, tiếp tục gieo mầm hy vọng cho những người ở lại.

 
Việt An (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội