Bé gái 2 tuổi bị rắn cắn suýt chết

Bé Chá đã qua cơn nguy kịch, đang được các bác sỹ theo dõi tiếp. Ảnh: T.N.

Vụ em bé 2 tuổi bị rắn cắn nguy kịch: Bộ trưởng giúp đỡ

"Cây lạ" chữa rắn cắn

Dân tình đổ xô đi mua củ nén ngừa rắn

Sơ cứu rắn cắn: Nhanh chóng, giảm tử vong

Sau 4 ngày được các bác sỹ tại Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, hiện bệnh nhi Vừ Mí Chá, 2 tuổi, dân tộc H’mông, ở Bảo Lâm (Cao Bằng) đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó 16h ngày 1/4, bé đang chơi thì khóc kêu đau. Bố mẹ thấy con bị rắn cắn ở khe ngón giữa và ngón áp út. Đó là loại rắn có khoang trắng - đen, dài khoảng 30cm. Sau đó, bé được mẹ garo vùng cổ tay, thời gian khoảng 10 phút nhưng không được đưa tới bệnh viện. Sáng hôm sau, bé sưng nề bàn tay phải.

Đến lúc này, gia đình mới đưa con xuống Bệnh viện Bảo Lâm, sau đó chuyển tiếp xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Bệnh nhi được chẩn đoán rối loạn đông máu do rắn cắn ngày thứ hai, tình trạng nặng lên và được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Trẻ được chuyển vào khoa Nhi trong tình trạng sưng nề, tím đỏ trong cơ và dưới da, lan tỏa vùng cánh tay tới nách, nhiều nốt phỏng nước tím. Xác định bệnh cảnh của trẻ khá nặng, các bác sỹ đã hội chẩn liên khoa. Trẻ được truyền dịch, truyền khối hồng cầu, truyền khối tiểu cầu, sử dụng kháng sinh đặc trị…

Bác sỹ Nguyễn Thành Nam - Phó khoa Nhi cho biết, hiện bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch, không có chiều hướng xấu đi. Các bác sỹ đang cho làm thêm xét nghiệm để theo dõi tích cực. Con vật cắn trẻ là rắn khô mực.

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, toàn bộ chi phí thuốc men, suất ăn miễn phí, chi phí ăn ở cho gia đình được Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ. 

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn