
Theo đó, người dân ở làng Wamey, phía nam nước Guinea, đã ném đá vào các nhân viên y tế, trong đó bao gồm cả đại diện của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và đại diện Hội Chữ thập đỏ. Ít nhất 10 người đã bị thương, một số người trốn thoát vào bụi rậm và vẫn đang mất tích.
Đây không phải là trường hợp tấn công cán bộ y tế đầu tiên tại ngôi làng làng này. Nhiều người dân Wamey cho biết họ không tin căn bệnh do virus Ebola tồn tại hoặc không chịu hợp tác với các bác sỹ vì họ lo sợ nếu bị chẩn đoán nhiễm Ebola thì sẽ cầm chắc cái chết.
Trong khi đó, tại Freetown, Thủ đô của Sierra Leone, người dân đang tích trữ lương thực để chuẩn bị cho lệnh đóng cửa biên giới 3 ngày theo yêu cầu của Chính phủ. Đây là một nỗ lực của nhà cầm quyền Sierra Leone để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Một số tổ chức viện trợ, bao gồm Tổ chức Bác sỹ không biên giới (MSF) đã chỉ trích biện pháp phong tỏa này, họ cho rằng nó sẽ không giúp kiểm soát dịch bệnh.
Bình luận của bạn