Với sự góp mặt của Hoàng Hên, ĐT Việt Nam đang được đánh giá rất cao - Ảnh: Bongdacuocsong
ĐT Việt Nam - ĐT Bangladesh: Lần đầu Hên và Son?
Xuân Son trở lại ĐT Việt Nam: Đúng người, đúng thời điểm
Có Hoàng Đức, thêm Hoàng Hên, ĐT Việt Nam hết lo khu trung tuyến
ĐT Việt Nam không được phép thua, đó là yêu cầu của HLV Kim Sang-sik đã đặt ra cho các học trò của mình ngay từ buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho trận tái đấu với Malaysia. HLV người Hàn Quốc hiểu rằng chỉ có thắng mới có thể làm hài lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam nhất là sau thất bại muối mặt ở trận lượt đi trên đất Malaysia. Cho dẫu trận đấu đó, đội bạn đã chơi gian lận khi sử dụng các cầu thủ nhập tịch không đúng với quy định của FIFA và đã phải trả giá bằng quyết định xử thua 0-3, tuy nhiên nỗi thất vọng về trận thua ấy vẫn chưa thể nguôi ngoai.
Ngay sau trận lượt đi, ngọn lửa phục thù đã được thổi bùng lên mạnh mẽ. Không chỉ người hâm mộ khao khát mà chính các cầu thủ cũng vậy, họ muốn tái đấu và muốn thắng để khẳng định lại rằng nếu chơi đàng hoàng đúng luật, ĐT Việt Nam mới là đội mạnh hơn.
Bước vào trận lượt về này, ưu thế rõ ràng đang nghiêng về phía ĐT Việt Nam. Chúng ta có ưu thế sân nhà, có tinh thần cực kỳ thoải mái và hưng phấn sau khi vừa giành chiến thắng trước ĐT Bangladesh, có sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà và quan trọng là có được lực lượng mạnh nhất.
HLV Kim Sang-sik có thể tự tin mà khẳng định rằng đội bóng của ông không hề lép vế so với Malaysia ngay cả khi nếu đối thủ này vẫn có thể mang theo sang Việt Nam 7 cầu thủ nhập tịch gian lận ở trận lượt đi. Sự trở lại của Xuân Son, việc Hoàng Hên đã sẵn sàng cho trận đấu chính thức đầu tiên và phong độ tốt của phần còn lại đủ giúp ĐT Việt Nam mạnh mẽ hơn trận lượt đi rất nhiều. Malaysia không dễ đầu hàng, đó là điều chắc chắn bởi họ cũng đang muốn chứng minh với người hâm mộ nước nhà rằng câu chuyện nhập tịch lằng nhằng vừa qua chỉ là tai nạn và họ là đội mạnh thật. Malaysia hành quân sang Việt Nam với đội hình có tận 13 cầu thủ nhập tịch khác, dù chất lượng của họ khó so với 7 sao nhập tịch trước đó nhưng vẫn là điều ĐT Việt Nam không thể không để tâm. Những Stuart Wilkin, Ryan Lambert, Corbin-Ong, Dominic Tan, Quentin Cheng, Dion Cools, Nooa Laine, Daniel Ting, Ezequiel Aguero, Paulo Josue… chắc chắn cũng cải thiện đáng kể năng lực của đội quân áo vàng.
Không có những ngôi sao nhập tịch chất lượng ở trận lượt đi, Malaysia sẽ gặp khó tại Thiên Trường - Ảnh: AFC
Nhưng nói thế không có nghĩa chúng ta không thể chọn phương án tự tin tấn công. Với lực lượng mạnh mẽ đang có trong tay, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể đá đôi công sòng phẳng với Malaysia. Không có Tiến Linh nhưng Xuân Son đã trở lại để giải quyết vấn đề hàng tấn công. Thể hình, thể lực và khả năng chớp cơ hội tốt của anh sẽ giúp hàng công của đội bóng áo đỏ không còn lép vế như ở trận lượt đi.
Có Xuân Son, mọi thứ còn ấn tượng hơn khi phía sau anh là hai mũi tiếp đạn Quang Hải và Hoàng Hên, cầu thủ xuất sắc nhất trận gặp Bangladesh. Kỹ thuật, lối chơi đột biến, đa dạng và khả năng dứt điểm từ xa cực tốt của bộ đôi này chắc chắn sẽ khiến hàng thủ Malaysia phải vất vả.
Ở phía sau, hàng thủ với sự trở lại của Văn Hậu, Việt Anh sẽ tạo nên sự vững chắc hơn cho tuyến phòng ngự. Những cầu thủ Việt kiều như Văn Lâm, Cao Pendant Quang Vinh cùng những trụ cột trở lại sau chấn thương như Việt Anh, Văn Hậu, Đình Trọng cũng giúp ông Kim Sang-sik có nhiều phương án triển khai chiến thuật và tự tin hơn trong việc đưa ra các phương án tấn công.
Tiếp đón một đối thủ đang rơi vào khủng hoảng và chịu áp lực lớn từ dư luận như Malaysia, ĐT Việt Nam càng cần phải thắng để khẳng định vị thế của mình cũng như lấy lại lòng tin từ người hâm mộ. Đây vì thế sẽ là một trận dấu không khoan nhượng và không có chỗ cho những sai lầm.








Bình luận của bạn