Người vợ bị ung thư tổ chức lại lễ cưới với chồng

Vợ chồng trao nhau nụ hôn hạnh phúc, hoàn thành ước nguyện khi bà đối diện căn bệnh ung thư ác tính

Vì bệnh nhi ung thư: Cùng góp bàn tay

Đám cưới xúc động của cô dâu chỉ còn 2 ngày để sống

Thương Sobey - Ngọn nến đã tắt nhưng hàng triệu nhóm lửa đã được nhen lên!

Bộ trưởng Bộ Y tế gửi thư chia buồn gia đình Thương Sobey

Trong thời gian hóa trị chống lại cơn bạo bệnh, bà Barbara san sẻ tâm sự ấy cùng cô con gái Joanne. Gia đình bà không ngờ rằng dòng chia sẻ về mẹ của Joanne trên trang Facebook cá nhân đã nhận được rất nhiều lời đề nghị giúp đỡ từ những người xa lạ.

Hoa cưới, trang điểm cho cô dâu, địa điểm và cả tuần trăng mật đều được các nhà hảo tâm tài trợ (Ảnh: Onenewspage)

Lễ cưới trong mơ như ý nguyện của bà Barbara khi đối diện với tử thần đã được những người chưa một lần gặp mặt giúp đỡ hoàn thành. Họ tài trợ tất cả, từ địa điểm, hoa cưới, váy cưới cô dâu, lễ phục chú rể, váy cho phù dâu… thậm chí cả tuần trăng mật cho đôi uyên ương. 

Ngày 28/3, cô dâu 56 tuổi Barbara Carter một lần nữa sánh bước bên chồng trong chiếc váy trắng, đúng kỷ niệm 34 năm ngày cưới của họ. Lời hẹn thề giữa hai vợ chồng lại được trao nhau ở lễ đường trong hạnh phúc, tình yêu và sự lan tỏa của những tấm lòng hào hiệp.

Không giấu nỗi xúc động, người phụ nữ 6 con, bà của 9 đứa cháu chia sẻ, lễ cưới lần thứ hai tuyệt vời hơn những gì bà có thể hy vọng. Niềm vui dường như mang căn bệnh ung thư đi xa khỏi cơ thể và trí óc bà. “Đây là tất cả điều tôi từng mơ ước. Thật diệu kỳ. Lễ cưới đặc biệt chiếm trọn tâm trí tôi và mang đi những bi kịch vì ung thư. Chúng tôi thật sự xúc động trước lòng tốt của mọi người”, người phụ nữ cảm kích bày tỏ.

“Mọi người thật tuyệt vời và tốt bụng với gia đình tôi. Nghĩa cử của họ đã cho chúng tôi thêm niềm tin về con người”, bà Barbara trải lòng.

Khánh Hà 

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội