Đại diện IMC và các đơn vị đồng hành trao quà Tết cho các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Việt Trì, mang đến không khí Xuân ấm áp, nghĩa tình - Ảnh: Hiệp Nguyễn
Nguyên nhân và cách xử lý tình trạng viêm lợi dịp Tết?
Huyết áp tăng vọt ngày Tết: Nguyên nhân và cách phòng ngừa
Tết nay đã khác, cần thay đổi tư duy về dinh dưỡng ngày Tết
E-magazine: Lưu ngay công thức bánh bông tuyết khoai lang tím cho mâm kẹo Tết rực rỡ
Hành trình 20 năm đồng hành bằng trái tim
Có mặt tại buổi gặp gỡ, DS Nguyễn Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Tư vấn Y Dược Quốc tế (IMC) không giấu được sự xúc động khi nhìn thấy những gương mặt thân quen lớn dần qua từng năm.
DS Nguyễn Xuân Hoàng, Chủ tịch Công ty IMC trong chuyến thăm giáp Tết tại Làng trẻ em SOS Việt Trì
Với IMC, việc hỗ trợ các em không chỉ là hoạt động trong ngày một ngày hai, mà là lời cam kết đồng hành suốt cuộc đời. Ông Nguyễn Xuân Hoàng khẳng định sẽ đi cùng các em trên chặng đường dài phía trước, sẵn sàng nâng đỡ và tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp để các em vững vàng bước vào tương lai.
Làng Trẻ em SOS Việt Trì, Phú Thọ hiện là mái ấm của 72 trẻ em đang sinh sống tại làng, cùng 43 em đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng. Trong giai đoạn có nhiều chuyển biến về mặt tổ chức và sắp xếp đơn vị hành chính, sự đồng hành của các doanh nghiệp như IMC, Công ty CP Sản xuất và Thương mại Hồng Bàng, Công ty CP Tập đoàn Liên kết Việt Nam (VinaLink Group), Công ty TNHH Viễn Bằng và Tạp chí Sức khỏe+ mang lại điểm tựa tinh thần vô cùng lớn lao.
Ông Lê Xuân Tùng, Giám đốc Làng trẻ em SOS Việt Trì bày tỏ sự tri ân trước sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp dịp Tết
Ông Lê Xuân Tùng, Giám đốc Làng trẻ em SOS Việt Trì, bày tỏ lòng biết ơn sự chung tay từ cộng đồng doanh nghiệp: "Công ty IMC đã đồng hành cùng với làng trong rất nhiều năm. Năm nào cũng vậy, mỗi dịp Tết đến Xuân về, các cô, các chú, các bác cũng đều đến thăm hỏi, động viên. Qua đó, các cháu cảm nhận được sự chia sẻ, thấy mình không còn đơn độc trên hành trình trưởng thành".
Làng trẻ em SOS là mô hình gia đình thay thế, nơi hàng nghìn trẻ mồ côi, bị bỏ rơi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được chăm sóc, nuôi dưỡng bởi mái ấm thứ hai. Sau năm 2025 đầy biến động, Làng trẻ em SOS Việt Trì nằm trong số 8 đơn vị thuộc Chương trình Làng trẻ em SOS Quốc tế được bàn giao nguyên trạng cho địa phương quản lý.
Các mẹ, các dì hướng dẫn các em ở Làng trẻ thực hiện bày mâm ngũ quả
Trong quá trình chuyển giao công tác, sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Y tế và tổ chức quốc tế vẫn đặt các quyền lợi về giáo dục và nuôi dưỡng của trẻ em lên hàng đầu. Nguyện vọng lớn nhất của đại diện làng trẻ là sau khi hoàn thành chuyển giao, các con vẫn tiếp tục được chăm sóc theo mô hình gia đình thay thế, với tình yêu thương của đội ngũ cán bộ và bà mẹ hiện tại.
Mùa Xuân tràn đầy hy vọng ở Làng trẻ
Chuyến thăm giáp Tết của các đơn vị đồng hành đã mang không khí mùa Xuân đến gần hơn với Làng trẻ em SOS Việt Trì. Chị Nguyễn Thị Huệ, người được bầu làm mẹ đại diện của 9 gia đình, đã gắn bó với Làng trẻ em SOS Việt Trì đến nay là năm thứ tám. Chị Huệ bày tỏ: “Bên cạnh quà tặng vật chất, chính sự quan tâm, thăm hỏi thường xuyên của các doanh nghiệp là nguồn động viên tinh thần lớn lao, giúp các em cảm thấy được yêu thương”.
Chị Nguyễn Thị Huệ, mẹ đại diện tại Làng trẻ em SOS Việt Trì, chia sẻ về ý nghĩa tinh thần của sự quan tâm, đồng hành từ các doanh nghiệp
Là người địa phương, tuy nhiên mỗi dịp Tết đến, chị Huệ vẫn cố gắng đón năm mới cùng 7 em nhỏ thuộc gia đình Hoa đại. Chị Huệ mong muốn trong tương lai, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành, tiếp thêm nghị lực cho các con trên hành trình trưởng thành.
Với các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Việt Trì, sự quan tâm từ các doanh nghiệp không chỉ mang đến một cái Tết đủ đầy hơn với bánh kẹo, mâm ngũ quả, mà còn thắp lên niềm tin về một tương lai tươi sáng.
Em Nguyễn Thị Nhung, học sinh lớp 10 tại Làng trẻ em SOS Việt Trì, gửi lời cảm ơn đến những tình cảm, sự quan tâm từ các đơn vị
Em Nguyễn Thị Nhung, hiện đang là học sinh lớp 10 trường Phổ thông Hermann Gmeiner, sống tại nhà số 5 cùng mẹ Tô Thị Thanh Hoa, nhận thấy Tết năm nay có phần khác biệt khi làng đang trong giai đoạn sắp xếp lại, số lượng gia đình tại làng giảm xuống so với trước đây.
Em Nhung vì thế mà càng trân trọng hơn sự quan tâm của các doanh nghiệp: "Món quà nào cũng quý giá, bởi đó đều là vật chất và tình cảm mà mọi người dành cho chúng em". Thay mặt các bạn nhỏ tại làng, Nhung gửi gắm mong muốn các cô, các chú dành tình cảm và sự quan tâm, giúp các em vững vàng tiếp bước trên con đường tương lai.
Em Hoàng Văn Cường, gắn bó 12 năm với Làng trẻ em SOS Việt Trì, nuôi dưỡng ước mơ thi đỗ Trường Sĩ quan Chính trị nhờ sự đồng hành của các nhà hảo tâm
Ngoài 9 gia đình, Làng trẻ em SOS Việt Trì còn vận hành 2 khu lưu xá thanh niên, tiếp nhận các em từ tuổi dậy thì trở lên, cung cấp nơi ăn ở, học tập và rèn luyện kỹ năng sống cho các nam thanh niên. Em Hoàng Văn Cường là một trong số 12 bạn đang sống lại lưu xá. Chính môi trường này đã giúp em rèn luyện tính tự lập từ sớm, đặc biệt là trong sinh hoạt, học tập và ý thức kỷ luật.
Với định hướng tương lai rõ ràng, Cường đang đặt mục tiêu thi đỗ vào Trường Sĩ quan Chính trị. Em chia sẻ: “Những món quà và sự động viên kịp thời giúp chúng em có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn, đồng thời tiếp thêm động lực để cố gắng vươn lên”.
Hoàng Văn Cường đã có 12 năm gắn bó với Làng trẻ em SOS Việt Trì. Đứng trước ngưỡng cửa tuổi 18, mong muốn lớn nhất của Cường vẫn là thấy các nhà hảo tâm tiếp tục duy trì sự hỗ trợ để các em nhỏ thế hệ sau tại làng luôn có được một điểm tựa vững chắc.








Bình luận của bạn