Weldon (bên phải) mắc phải căn bệnh hóa đá
Thoát chết nhờ... áo lót thể thao
"Vi khuẩn Pac-Man" giúp cai nghiện thuốc lá
Trị mụn trứng cá với 5 loại thực phẩm phổ biến
Vinamilk chi 1.600 tỷ để nuôi bò ở Thanh Hóa
Weldon, 23 tuổi, sống tại New Jersey, Mỹ mang trong mình một hội chứng hiếm gặp và phải chịu đựng các rối loạn ở cơ bắp, gân, dây chằng, các mô khác trong cơ thể dần dần chuyển hóa thành... xương.
Weldon phát hiện tình trạng của mình trong một chuyến đi trượt tuyết cùng gia đình, năm cô 9 tuổi. Khi đó, lưng của Weldon bị sưng lên mà không phải do chấn thương. Các bác sỹ chẩn đoán cô bị mắc hội chứng FOP - hội chứng "biến" con người thành tượng đá.
Năm 13 tuổi, Weldon mới hiểu được tình trạng của mình, cô sẽ phải chứng kiến cơ thể mình hóa đá từng ngày, y học hiện đại cũng không thể giúp cô thoát khỏi số phận oái oăm này. Tới năm 19 tuổi, hầu như tất cả khớp xương của Weldon đã bị cứng lại, cô thậm chí không cử động được cổ của mình.
"Tôi đã được mua cho một chiếc xe lăn nhưng tôi rất ghét nó nên ít khi sử dụng", cô cho biết. Mặc dù bệnh nặng nhưng Weldon vẫn đi học tại Đại học Georgetown vào năm 2011. Cô đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn với sự giúp đỡ của một người chăm sóc.
Weldon đã tốt nghiệp Đại học Georgetown chuyên ngành xã hội học
"Tôi luôn sống tích cực và không suy nghĩ về việc cơ thể mình sẽ biến sẽ thành đá. Tôi chỉ cần phải cẩn thận để không làm tổn thương bản thân mình bởi vì đó là cách làm cho quá trình hóa đá xảy ra nhanh hơn", Weldon cho biết thêm.
Năm nay, Weldon đã tốt nghiệp và trở thành một nhà xã hội học nhưng tình hình bệnh tật của cô cũng ngày càng nặng nề. Weldon đang mong chờ vào các tiến bộ mới nhất trong y học có thể giúp cô thoát khỏi tình trạng này.
Bệnh nhân sẽ tử vong khi hội chứng ở giai đoạn cuối do nghẹt thở hoặc ngừng tim.
Bình luận của bạn