Hà Nội FC khiến Thép Xanh Nam Định chưa thể vô địch sớm

Tuấn Hải cùng đồng đội khiến Thép Xanh Nam Định tiếp tục phải chậm ngày lên ngôi - Ảnh: nhandan

Thắng dễ HAGL, Thép Xanh Nam Định tiến sát đến ngôi vương

Vòng 18 V.League 2024/25: Nhà vô địch gây thất vọng

V.League 2024/25: Càng về cuối càng “xôm”

V.League 2024/25: Hà Nội FC đang trở lại

Với việc đang có nhiều hơn Hà Nội FC 5 điểm và mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu, Thép Xanh Nam Định muốn vô địch sớm phải thắng SLNA và cầu cho đội bóng Thủ đô thua Công an Hà Nội. Với tâm thế ấy, dù phải làm khách, thế nhưng việc Thép Xanh Nam Định vẫn tỏ rõ ý chí và sự tự tin sẽ thắng SLNA. Đây là chuyện không có gì bất ngờ bởi sự chênh lệch quá lớn về mọi phương diện giữa hai đội bóng. Trong khi SLNA vẫn đang ngụp lặn ở nhóm cuối BXH và chỉ thắng được đúng 1 trận trong 6 trận gần nhất thì đối thủ của họ lại làm tốt hơn nhiều. Đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt đến làm khách trên sân Vinh với thành tích chưa thua trận nào sau 10 trận vừa qua, toàn thắng 4 trận gần nhất và hiện đang dẫn đầu BXH một cách thuyết phục. Thế nên chẳng lạ khi họ được đánh giá cao cho một trận thắng.

Dẫu vậy, đoàn quân trẻ SLNA lại không dễ chấp nhận chịu khuất phục. Dù chơi lép về trong phần lớn thời gian thi đấu, lại để Thép Xanh Nam Định liên tục dẫn trước, đội bóng xứ Nghệ vẫn chơi đầy nỗ lực, ghi được tới 2 bàn thắng và chỉ chịu chấp nhận thua với tỷ số 2-3 chung cuộc. Đây có thể xem là một trong những trận đấu tốt nhất của đội chủ sân Vinh kể từ đầu mùa giải dù vẫn không đủ để giúp họ cách xa hơn vị trí xuống hạng.

Với Thép Xanh Nam Định, chiến thắng là mục tiêu cao nhất mà BHL đặt ra ở vòng đấu này. Trong bối cảnh không có 2 tay săn bàn đẳng cấp nhất là Xuân Son và Văn Toàn vì chấn thương, đội bóng thành Nam vẫn còn có những nhân tố khác biết cách tỏa sáng đúng lúc để mang lại những bàn thắng quan trọng. Đó là sự bùng nổ của Tuấn Anh, người đã góp công vào 2/3 bàn thắng, là tiền đạo Brenner, người đã lập cú đúp, và đó là một Kevin Phạm Ba càng chơi càng hay.

Tuấn Anh đã có một trận đấu hay trước SLNA với 1 pha kiến tạo và 1 tình huống gián tiếp dẫn đến bàn nâng tỷ số của Thép Xanh Nam Định - Ảnh: thepxanhnamdinh

Tuấn Anh đã có một trận đấu hay trước SLNA với 1 pha kiến tạo và 1 tình huống gián tiếp dẫn đến bàn nâng tỷ số của Thép Xanh Nam Định - Ảnh: thepxanhnamdinh

Vẫn còn đôi chút lủng củng ở hàng thủ nhưng rõ ràng Thép Xanh Nam Định quá mạnh và hàng công vẫn chơi quá hay để mang lại chiến thắng. Với 3 điểm có được, họ đã tiến sát đến ngôi vô địch và chỉ cần Hà Nội FC không thể có điểm trong trận derby Thủ đô với Công an Hà Nội diễn ra cùng ngày, HLV Vũ Hồng Việt và học trò sẽ chính thức bước lên bục vinh quang mà không cần quan tâm đến 2 trận đấu còn lại. Chỉ tiếc rằng họ đã không có cơ hội ăn mừng sớm khi đội bóng nhà bầu Hiển lại có một màn trình diễn xuất thuần.

Dù không được đánh giá quá cao cho cơ hội thắng khi Công an Hà Nội cũng rất mạnh và đang có phong độ khá ấn tượng, thế nhưng Hà Nội FC trong nỗ lực không ngừng nghỉ đã chơi một trận tuyệt hay. Trong một ngày thi đấu áp đảo, họ liên tục tạo được cơ hội nguy hiểm vể phía khung thành thủ môn Nguyễn Filip và Tuấn Hải là người ghi bàn mở tỷ số từ khá sớm. Bất chấp những nỗ lực không ngừng nghỉ tìm kiếm bàn gỡ của Quang Hải và đồng đội, Hà Nội FC vẫn chơi chắc chắn, phản công sắc sảo. Không chỉ vậy, trước khi trận đấu khép lại, họ đã có được bàn nhân đôi cách biệt đồng thời ấn định chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục.

Hà Nội FC (trắng) đã thắng trong trận derby Thủ đô để tiếp tục mơ mộng lật đổ Thép Xanh Nam Định ở phút cuối - Ảnh: VTCnews

Hà Nội FC (trắng) đã thắng trong trận derby Thủ đô để tiếp tục mơ mộng lật đổ Thép Xanh Nam Định ở phút cuối - Ảnh: VTCnews

Hà Nội FC vẫn cho thấy họ mới là đối thủ xứng tầm nhất của Thép Xanh Nam Định trong cuộc đua vô địch. Bất chấp việc có nhiều thời điểm chơi không ổn định ở giai đoạn lượt đi, họ vẫn biết cách bùng nổ đúng lúc để kìm chân đội bóng thành Nam.

Với cả Thép Xanh Nam Định và Hà Nội FC, V.League 2024/25 vẫn còn 2 vòng đấu nữa mới khép lại. Trên lý thuyết, đội bóng Thủ đô vẫn có cơ hội vô địch nếu thắng cả 2 trận còn lại và Thép Xanh Nam Định toàn thua. Tuy nhiên điều này là khá khó có thể xảy ra bởi ở 2 trận cuối, đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt chỉ phải gặp hai đội bóng dưới cơ là Quảng Nam và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Thêm một chiến thắng nữa cho đội chủ sân Thiên Trường, cuộc đua vô địch sẽ chính thức khép lại, họ sẽ đăng quang sớm bất việc Hà Nội FC thắng cả 2 trận cuối cùng.

Có thể nói Hà Nội FC làm nên cuộc lật đổ ở phút cuối là chuyện gần như chỉ có trong phim viễn tưởng, nhưng ít nhất họ cũng khiến thầy trò HLV Vũ Hồng Việt phải chờ đợi trong lo lắng bằng kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, của đội bóng giàu thành tích số một Việt Nam. Và dĩ nhiên CĐV của họ hẳn đều đang nghĩ biết đâu đấy lại có kỳ tích.

 
Đức Bình
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Khỏe