Từ ngày bà Đỗ Thị Chất - vợ ông Đỗ Đình Chiến (61 tuổi) qua đời vì căn bệnh ung thư đại tràng quái ác sau hơn một năm chữa bệnh theo bà Phan Thị Tranh (thôn Viên Du, Thanh Vân, Tam Dương, Vĩnh Phúc, được gọi là tiên), ngôi nhà của hai vợ chồng ông Chiến tại thôn Phúc Lai, xã Thanh Vân (Tam Dương, Vĩnh Phúc) cũng trở nên hoang lạnh.
Gia đình đau khổ, tan vỡ vì bà tiên
Chúng tôi tìm đến ngôi nhà nằm sâu trong làng Phúc Lai của vợ chồng ông Chiến, tiếp tôi là ông Thành, em đồng hao.
Ông Thành cho biết: “Nghĩ cũng tội, từ ngày bác Chất qua đời, bác Chiến cứ lủi thủi một mình, hai vợ chồng cũng có mấy đứa con, nhưng chúng đều đi lấy vợ lấy chồng hết rồi. Đứa thì ở tận Hà Nội, đứa thì mua nhà ở thành phố Vĩnh Yên, chẳng đứa nào ở nhà.
Sau 49 ngày của bác Chất, không phải cúng cơm nữa thì bác Chiến chuyển đến ở cùng với cậu con trai ở thành phố Vĩnh Yên, nhờ tôi trông nom quét dọn nhà giúp, thỉnh thoảng lễ tết hay giỗ chạp bác ấy mới về đây thôi”.
Chỉ lên bức ảnh chân dung bà Tranh treo trên tường, ông Thành tiếp lời: “Đấy, bác Chất cũng chữa bệnh chỗ bà Tranh hơn một năm, nghe hát, bắt tay rồi uống thuốc của bà ấy, rồi thì mua ảnh, mua đĩa CD của bà ấy về xem vậy mà cuối cùng thì bà ấy vẫn qua đời một cách đau đớn, lại còn mất một khoản tiền cũng không nhỏ với bà Tranh nữa chứ.”
Bỏ viện theo bà “tiên” Tranh
Lần theo địa chỉ ông Thắng ghi cho, tôi tìm gặp được ông Chiến ở phường Tích Sơn, Vĩnh Yên. Theo ông Chiến, khoảng tháng 8/2008 vợ ông thỉnh thoảng bị đi ngoài ra máu, lo lắng ông đưa vợ đến bệnh viện huyện Tam Dương khám, bác sĩ xác định vợ ông bị xuất huyết đường ruột cần phải nằm viện điều trị.
Thế nhưng sau hơn một tháng điều trị bệnh của bà Chất vẫn không có gì biến chuyển, ông đưa vợ về nhà rồi tiếp tục đưa tới bệnh viện đa khoa Vĩnh Yên, tại đây vợ ông vẫn được chẩn đoánxuất huyết đường ruột.
![]() |
Ông Chiến chia sẻ với phóng viên về câu chuyện của vợ mình |
Nhưng sau khi nghe ông Chiến nói rằng đã điều trị hơn một tháng với các loạt thuốc chữa bệnh này nhưng không có tiến triển gì, các bác sĩ ở đây khuyên ông nên đưa vợ lên tuyến trên.
Vợ chồng ông lại “khăn gói quả mướp” lên Bệnh viện Bạch Mai, sau khi làm các xét nghiệp thì các bác sĩ chẩn đoán bà Chất bị ung thư đại tràng giai đoạn đầu, khối u còn khá nhỏ nên các xét nghiệp thông thường ở tuyến dưới khó phát hiện ra được. Sau đó vợ chồng ông được giới thiệu sang bệnh viện K để được điều trị theo đúng chuyên khoa.
Ông Chiến chia sẻ: “Các bác sĩ viện K nói khối u ở đại tràng mới chớm xuất hiện ở giai đoạn đầu, nếu mổ thành công thì bệnh của vợ tôi sẽ khỏi, nhưng tỉ lệ thành công chỉ là 50% vì sức khỏe của bà ấy yếu quá”.
Cả gia đình bàn bạc, quyết định không phẫu thuật cho bà Chất mà chỉ điều trị bằng thuốc, sau một thời gian điều trị tại bệnh viện, sức khỏe của bà Chất tốt hơn, bà xin được xuất viện và mua thuốc về nhà điều trị.
Mỗi tuần bà Chất uống hết 600 nghìn đồng tiền thuốc. Đến năm 2010, khi thấy bà Tranh xưng là có thể chữa được bách bệnh với giá rất rẻ, người bệnh khắp nơi tìm đến nhà bà Tranh như đi hội nên bà Chất ngừng hẳn thuốc ở bệnh viện mà chuyển sang chữa bệnh bằng phương pháp nghe hát và bắt tay của bà Tranh.
Uồng thuốc “tiên”, nghe “tiên” hát mà chết
Ông Chiến chia sẻ: “Khi đó, ngày nào tôi cũng chở bà ấy bằng xe máy tới nhà bà Tranh từ sáng sớm, nghe hát, bắt tay rồi lấy thuốc về sắc uống thay nước luôn. Mỗi ngày đến như vậy tôi đều đặt lễ mấy chục nghìn, cộng với tiền mua thuốc mỗi lần cũng mấy chục nghìn nữa.
![]() |
Lá mát của bà Tranh |
Đợt đó mọi người khắp nơi đến nhà bà ấy chữa bệnh đông lắm, nên tôi cũng cảm giác yên tâm vào khả năng của bà Tranh và kiên trì chở vợ tới đây trong một thời gian dài”.
Sau hơn một năm nghe hát, bắt tay và uống “lá mát” thay nước, bệnh tình của bà Chất không những không thuyên giảm mà còn trầm trọng hơn, bà Chất thường xuyên bị đi ngoài ra máu, bụng đau và nằm liệt trên giường luôn không đi lại được nữa.
Thế nhưng niềm tin vào khả năng của bà Tranh vẫn chưa hết, không ăn được cơm nhưng hàng ngày bà Chất vẫn đều đặn uống “lá mát”, không thể tới nhà bà Tranh để nghe hát nữa thì bà Chất nằm trên giường mở đĩa CD để nghe bà Tranh hát, mang ảnh của bà Tranh ra ngắm và nghĩ về bà Tranh hàng ngày.
Đến lúc này thì ông Chiến cũng không còn tin vào khả năng của bà Tranh nữa nhưng thấy vợ vẫn sùng bái bà ấy như vậy cũng chẳng giám can ngăn. Tháng 1/2011, bà Chất qua đời ở tuổi 58.
“Chuyện của vợ tôi là thế đấy anh ạ, sự việc có thế nào thì tôi nói vậy, vợ tôi mất đến nay cũng gần được sang cát rồi, từ đó gia đình tôi chẳng ai còn tin vào khả năng chữa bệnh và đến nhà bà Tranh chữa bệnh nữa.
Tôi cũng mong các cơ quan chức năng sớm có kết luận cuối cùng về trường hợp của bà Tranh để cho những người bệnh như vợ tôi biết có nên tìm đến nhà bà ấy để chữa bệnh nữa hay không, gia đình tôi ở gần nhà bà ấy còn đỡ chứ nhiều người từ tận trong miền Nam đi ra đây ăn trọ ở đây thì tốn kém lắm”, ông Chiến chia sẻ.
Bình luận của bạn