Bò bison nặng 1,1 tấn ngủ phòng riêng, ăn cùng bàn với chủ

Con bò bison nặng hơn 1,1 tấn tên Wild Thing đi lại tự do trong nhà dù nó vài lần suýt giết chết chủ nhân.

Loạt ảnh vui: Chó cưng 'thắp sáng' ý tưởng vẽ vời của cậu chủ

Giúp trẻ tự kỷ hòa nhập bằng thú nuôi

Nguy cơ mắc nhiều bệnh nguy hiểm từ các loài thú cưng

Chọn thú cưng...siêu dị: Nuôi đỉa khổng lồ!

Ronnie và Sherron giữ lại Wild Thing để làm thú cưng sau khi bán đàn bò bison 52 con 13 năm trước do Ronnie bị mù mắt trái và không thể trông coi những con vật to lớn. 

Con bò bison ăn sáng cùng bàn với chủ và có phòng riêng để xem phim hành động

"Tôi rất bất ngờ khi nó không gây ra nhiều thiệt hại với chiếc đầu nặng 180kg trong lúc lượn qua lượn lại. Nó giống như một chiếc xe ôtô đi lại quanh nhà vậy", Ronnie nói. 

Wild Thing hiện 11 tuổi và trở thành bạn tốt với đàn chó sói của Ronnie và Sherron.

"Wild Thing là một phần trong gia đình tôi. Quả là hơi chật chội mỗi khi cần đi ngang qua người nó và rất may là mọi cánh cửa trong nhà đều đủ lớn với nó. Phải mất 10 năm nó mới để vợ tôi chải lông và nó không an toàn để mọi người có thể đến gần. Có lần khi giận dữ, nó dùng sừng húc và kéo lê tôi, vợ tôi cứ nghĩ tôi đã chết. Gấu luôn an toàn hơn bò bison, động vật có vú lớn nhất trên đất liền ở Bắc Mỹ. Nhưng chúng tôi không thể sống khác. Nó là thú nuôi của chúng tôi và chúng tôi yêu nó", Ronnie chia sẻ. 

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội