Giành vé dự VCK U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam có mạnh?

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ U23 Việt Nam ở trận đấu với U23 Yemen - Ảnh: Dantri

U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi nhưng dứt điểm vẫn là vấn đề

HLV Kim Sang-sik gọi quân mạnh nhất dự vòng loại U23 châu Á 2026

Bóng đá trẻ Việt Nam lập nên đế chế mới

Nhìn lại chặng đường đã đi qua tại vòng đấu loại, có thể nói rằng U23 Việt Nam xứng đáng với vị trí đầu bảng C. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik đứng cao nhất khi không gặp quá nhiều khó khăn để có thể giành toàn thắng trước 3 đối thủ U23 Bangladesh, Singapore, Yemen và là 1 trong 7 đội dẫn đầu các bảng giành toàn thắng gồm Jordan (bảng A), Nhật Bản (bảng B), Qatar (bảng H), Iran (Bảng I), Hàn Quốc (bảng J), Syria (Bảng K).

Tuy nhiên so với các đội đầu bảng kể trên, thành tích thu được của U23 Việt Nam là khó có thể so sánh bằng. Chúng ta là đội đầu bảng ghi được ít bàn thắng nhất sau 3 trận vòng loại (4 bàn) dù ở vào bảng đấu được đánh giá là dễ nhất. So về số cơ hội và khả năng cầm bóng ở mỗi trận, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik không quá thua kém nhưng rõ ràng ở khả năng chuyển hóa thành bàn, chúng ta lại làm quá tệ.

Trong cả 3 trận đấu đã qua, U23 Việt Nam luôn là đội thi đấu tốt hơn, thời lượng cầm bóng lấn át hẳn đối thủ và thường xuyên thi đấu bên phần sân của đối phương. Điều đó cũng không có gì là bất ngờ bởi lẽ dàn sao trẻ của cả Bangladesh, Singapore và Yemen đều tỏ ra khá yếu kém về trình độ và non nớt về kinh nghiệm thi đấu. Trong khi đó, các học trò của HLV Kim Sang-sik hầu hết đều đã và đang thi đấu tại V.League, 1 trong 3 giải đấu được đánh giá là chất lượng và khắc nghiệt hàng đầu Đông Nam Á cùng Thái League và Malaysia Premier League, thậm chí không ít người còn có chỗ đứng trong màu áo ĐTQG.

3 trận đấu, 0 bàn thắng, Quốc Việt đang có dấu hiệu chững lại - Ảnh: VTCnews

3 trận đấu, 0 bàn thắng, Quốc Việt đang có dấu hiệu chững lại - Ảnh: VTCnews

Tuy nhiên cầm bóng nhiều, tấn công nhiều mà bàn thắng vẫn quá ít thì lại là vấn đề không thể bỏ qua. Rõ ràng ở cả 3 trận đấu, không chỉ ông Kim Sang-sik mà ngay cả người hâm mộ khi theo dõi cũng rất thất vọng về khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn của U23 Việt Nam. Không chân sút áo đỏ nào trong số các ngôi sao như Quốc Việt, Đình Bắc, Viktor Lê hay Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ thể hiện được bản năng sát thủ như mong đợi. Họ dường như còn thiếu một chút lạnh lùng, một chút tỉnh táo và cả sự chính xác cần thiết trong các pha dứt điểm. Chúng ta chơi bóng bổng nhiều nhưng đánh đầu chưa bao giờ là điểm mạnh. Sút thì lại quá thiếu lực và quá thiếu chính xác cũng như sự quyết đoán trong các tình huống ra chân.

Vấn đề này rõ ràng là một bài toán khó và ông Kim Sang-sik có lý do để lo lắng bởi chỉ còn 3 tháng nữa, VCK U23 châu Á 2026 sẽ chính thức khởi tranh. Quãng thời gian ấy có thể coi là không hề dài để có thể cải thiện tình hình. Chính HLV Kim Sang-sik cũng đã phải thẳng thắn thừa nhận hạn chế của đội nhà và cho biết đã khuyên học trò phải bình tĩnh hơn khi xử lý các tình huống trong vòng cấm địa đối phương hòng tận dụng tối đa cơ hội. Và chắc chắn nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ phải tính thêm các giải pháp như tìm kiếm từ nguồn lực Việt kiều hay hy vọng phát hiện thêm những nhân tố mới khả dĩ hơn trong thời gian sắp tới.

Một vấn đề nữa khi đánh giá sức mạnh của U23 Việt Nam đó là khả năng phòng ngự. Cả 3 trận đấu, đội không để thủng lưới bàn nào, nhưng điều đó không đồng nghĩa với một hàng thủ chất lượng. Như đã nói, các đối thủ ở vòng loại là rất yếu nên không tạo được nhiều sức ép lên hàng thủ của U23 Việt Nam để có thể đánh giá hết khả năng chơi phòng ngự của đội. Tuy nhiên trong cả 3 trận, không thiếu những lần khung thành của thủ môn Trung Kiên đứng trước sự đe dọa thật sự từ các tình huống phản công của đối phương và sự chủ quan của hàng thủ. Rất may là anh vẫn giữ vững được mành lưới khi các chân sút của U23 Bangladesh, Singapore và Yemen đều tỏ ra quá tệ.

Dù chưa phải đối đầu với những thách thức thực sự nhưng hàng thủ U23 Việt Nam vẫn có những sai sót cần cải thiện - Ảnh: Zing

Dù chưa phải đối đầu với những thách thức thực sự nhưng hàng thủ U23 Việt Nam vẫn có những sai sót cần cải thiện - Ảnh: Zing

Qua đây có thể thấy hàng thủ của U23 Việt Nam thi đấu vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục và tạo được sự an tâm tuyệt đối. Khả năng bọc lót và hỗ trợ chống phản công vẫn là vấn đề có thể dễ dàng nhìn thấy. Hệ thống phòng ngự với 3 trung vệ mà HLV Kim Sang-sik xây dựng chắc chắn còn cần phải siết lại bởi đối thủ của chúng ta ở vòng chung kết đều rất mạnh và kinh nghiệm. Mỗi một sai sót như những trận đấu vừa đều có thể khiến U23 Việt Nam phải trả giá đắt.

Thêm nữa, ở giải đấu sắp tới, U23 Việt Nam sẽ không còn lợi thế sân nhà. Khi phải thi đấu tại một địa điểm khác có điều kiện sân bãi khác biệt và đặc biệt là khí hậu của vùng Tây Á không hề dễ chịu như tại Ả Rập Xê Út, đó sẽ là một thách thức lớn cho các học trò của HLV Kim Sang-sik.

Có thể kết luận lại rằng U23 Việt Nam dù đã giành vé vào vòng chung kết khá thuyết phục nhưng không thể hài lòng với chỉ điều đó. Rõ ràng đội chưa sẵn sàng và thể hiện đủ để có thể được đánh giá là đội bóng thực sự mạnh, đủ sức cạnh tranh và tiến sâu tại sân khấu lớn ấy. Vẫn còn một giải đấu quan trọng nữa để HLV Kim Sang-sik dượt lại đội hình là SEA Games 2025 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12 tới đây. Đó là cơ hội để ông có thêm được những phát hiện mới, đánh giá lại những gì đang có và còn thiếu để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026. Chắc chắn rằng với HLV người Hàn Quốc này, những tháng ngày sắp tới chắc chắn sẽ là những ngày vất vả để có thể tạo nên một U23 Việt Nam mạnh mẽ, chắc chắn khi bước sang sân chơi châu lục.

 
Đức Bình
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Khỏe