Khi người đàn ông quyền lực nhất nước Mỹ nói về mẹ

Tổng thống Mỹ Obama nói mẹ là người có ảnh hưởng nhiều nhất tới cuộc đời của ông

Tâm sự của một người con...

Kỳ diệu em bé chào đời từ người mẹ đã chết

Cảm động người mẹ dùng thân mình cản xe để cứu con

Sống động bộ ảnh người mẹ sinh con tại gia

Trở thành nhân vật được phỏng vấn của trang Facebook "Humans of New York" ngày 6/2, những tâm sự chưa từng được ông Obama thổ lộ về người mẹ của ông đã nhận được gần 850.000 lượt thích và gần 85.000 chia sẻ sau hơn 1 ngày đăng tải. 

Tâm sự của Tổng thống Obama về mẹ được chia sẻ trên trang Humans of New York đã khiến rất nhiều người xúc động

Khi được hỏi "Ai là người có ảnh hưởng nhiều nhất tới cuộc đời của ông?", Tổng thống Obama cho biết:

"Mẹ tôi. Mẹ đã sinh ra tôi khi bà 18 tuổi, còn cha thì đã bỏ đi khi tôi mới 1 tuổi. Vì thế, tôi thực sự không biết nhiều về ông ấy. Cũng giống như bất cứ bà mẹ đơn thân nào, mẹ tôi gặp rất nhiều vất vả vì phải vừa làm vừa học. Nhờ mẹ, tôi đã học được sự tự tin, tôi tự ý thức được rằng mình có thể làm bất cứ điều gì.

Cuối cùng, sau 10 năm, bà cũng nhận được bằng tiến sỹ. Khi lớn lên, tôi hiểu thêm rằng, giống như tôi và nhiều người khác, bà cũng có những nghi ngờ, sợ hãi và bà cũng từng có lúc không chắc chắn về những việc mình làm. Vì vậy, cách bà vượt qua những lúc khó khăn đã truyền động lực cho tôi. Bởi vì đó, tôi cũng có thể vượt qua mọi thời khắc khó khăn".

Mẹ của Tổng thống Mỹ Barack Obama, bà Ann Dunham, qua đời năm 1995 khi bà 52 tuổi

Obama không xuất thân từ một thế gia vọng tộc như Tổng thống George Bush hay nhiều tổng thống Mỹ trước đó. Thậm chí có thể nói Obama đã trải qua một tuổi thơ đầy sóng gió, chia ly. Obama sinh vào tháng 8/1961 tại Honolulu, Hawaii. Bố ông là ông Barack Hussein Obama, người làng Kogelo ở tỉnh Nyanza, Kenya; Còn mẹ là bà Ann Dunham, người Mỹ da trắng đến từ Wichia, bang Kansas. Họ gặp nhau khi học ĐH Hawaii ở Manoa và quyết định đi đến hôn nhân. Điều đáng nói là thời kỳ này nạn phân biệt chủng tộc tại Mỹ vẫn còn rất nặng nề, đến nỗi cho tới tận năm 1967 nhiều bang ở Mỹ vẫn còn cấm hai người khác chủng tộc kết hôn.

Thanh Hà H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin