Chạy marathon lúc "đèn đỏ" để chống phân biệt về giới

Kiran chạy marathon trong kỳ ‘đèn đỏ’ chống phân biệt đối xử về giới - Ảnh chụp màn hình Daily Mail

Làm sao để hoãn ngày "đèn đỏ"?

Thăng hoa trong ngày... “đèn đỏ”

Bí quyết vượt qua ngày “đèn đỏ” nhẹ tênh

Ngày “đèn đỏ” - không chỉ toàn điều khó chịu

Kiran Gandi, 26 tuổi, là một nhà soạn nhạc và tốt nghiệp Đại học Harvard (Mỹ). Tháng 4 vừa qua, Kiran tham gia chạy marathon tại Anh. Dư luận xôn xao khi cô gái này đã chạy nhiều ngả đường ở London trong tình trạng quần dính máu.
Nói với tờ Feminism, Kiran cho biết trong cuộc thi marathon, phân biệt đối xử về giới có thể bị đánh bại. Khi mọi người cho rằng chu kỳ "đèn đỏ" của phụ nữ là vết nhơ, cô gái 26 tuổi muốn chứng minh điều ngược lại.
Tuy nhiên, câu chuyện của Kiran đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.
Như người dùng mạng xã hội tên Bellyrina viết: "Tôi không biết bạn là ai nhưng tôi không cho rằng việc này thể hiện chủ nghĩa phụ nữ. Nếu không nói nó hơi thiếu vệ sinh".
Người tên Mark Byron thêm vào: "Tôi nghĩ mọi người đều ý thức về ngày "đèn đỏ" của phụ nữ còn cô ấy hơi thiếu tế nhị".
Người dùng tên Deniurgic viết: "Bạn là người phụ nữ tuyệt vời. Cám ơn bạn đã giúp tôi tự tin hơn".
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn