Phụ nữ leo núi đối mặt nguy cơ bị bỏ rơi giữa hành trình nguy hiểm
Những lợi ích khi các cặp đôi cùng nhau tập thể dục
Cặp đôi đạp xe 15.000km từ Phần Lan tới Singapore
Lợi ích của gừng với "chuyện ấy"
K-hiking: Hình thức du lịch độc đáo tại Hàn Quốc
Nỗi ám ảnh với phái nữ
Chúng ta thường quen với những kịch bản chia tay như một cuộc trò chuyện căng thẳng, một cuộc điện thoại đầy nước mắt, hoặc tệ hơn là một tin nhắn chóng vánh. Tuy nhiên, một hiện tượng mới đầy lo ngại đang nổi lên với cái tên "ly hôn trên núi" (Alpine Divorce). Đây là hành động đàn ông chia tay hoặc bỏ rơi bạn gái ngay giữa chuyến leo núi.
Thuật ngữ này thực chất bắt nguồn từ một truyện ngắn của tác giả Robert Barr vào năm 1893. Câu chuyện kể về một cặp vợ chồng không hạnh phúc đi nghỉ tại dãy Alps của Thụy Sĩ, nơi người chồng âm mưu đẩy vợ xuống vực. Ngày nay, đây không còn là một khái niệm trừu tượng, mà đang trở thành nỗi ám ảnh có thật đối với nhiều phụ nữ. Nhiều người leo núi bị bạn đồng hành bỏ rơi chỉ do sự khác biệt về tốc độ leo hoặc khả năng thích ứng với địa hình
Thuật ngữ này đã trở nên phổ biến trên mạng xã hội sau khi một người dùng TikTok chia sẻ về việc bị bạn trai bỏ lại trong rừng. Dưới video với 3 triệu lượt xem là hàng ngàn bình luận từ những người phụ nữ từng trải qua hoàn cảnh tương tự: Bị bỏ rơi khi đang hoảng loạn, bị đối phương phớt lờ và bỏ mặc ở nơi không có sóng điện thoại.
Tại sao đàn ông lại chọn núi cao để chia tay?
Cảnh núi cao hiểm trở gắn với những câu chuyện chia tay đầy rủi ro
Theo các nhà tâm lý học, môi trường ngoài trời giúp việc đưa ra một quyết định khó khăn trở nên "dễ dàng" hơn đối với người muốn chia tay.
Chia sẻ với chuyên trang Self, Tiến sĩ Shannon Chavez Qureshi, chuyên gia tại Tập đoàn Tâm lý học SHAPE (Mỹ) giải thích rằng việc kết thúc một mối quan hệ một cách lịch sự đòi hỏi sự tiếp xúc bằng mắt, giải thích trực tiếp và đối diện với nỗi đau của đối phương. Tuy nhiên đây lại là những điều mà nhiều người muốn trốn tránh.
Trên một cung đường leo núi, người muốn chia tay có thể tiếp tục di chuyển, nhìn đi chỗ khác và bước nhanh hơn để thoát khỏi trách nhiệm, cảm giác tội lỗi và sức nặng của khoảnh khắc đó. Biểu hiện này thường thấy ở những người gặp khó khăn trong việc điều tiết cảm xúc và giao tiếp. Họ chọn cách hành động ngay lập tức để giải tỏa sự khó chịu của bản thân, thay vì dừng lại để suy nghĩ về sự an toàn của đối phương.
Những hệ lụy về thể chất và tinh thần
Phụ nữ bị bỏ lại giữa thiên nhiên hoang dã phải đối mặt với cả nguy cơ thể chất và tâm lý
Những cuộc chia tay xảy ra trong những chuyến đi leo núi, băng rừng không chỉ gây ra đau đớn về mặt tình cảm. Hiện tượng này gây ra cảm giác bất lực, mất phương hướng và bị sỉ nhục cho người bị bỏ lại. Với phụ nữ, hệ thần kinh cảm nhận được sự mất an toàn nghiêm trọng, buộc họ phải vừa xử lý cú sốc bị phản bội, vừa phải tìm cách sống sót.
Thực tế là đã có những vụ việc thương tâm xảy ra. Một trường hợp điển hình gần đây là Thomas Plamberger, 37 tuổi, người đã bị kết án ngộ sát do sơ suất nghiêm trọng tại Áo. Plamberger đã bỏ mặc bạn gái mình khi chỉ còn cách đỉnh núi Grossglockner khoảng 50m trong điều kiện gió mạnh và không có chăn khẩn cấp, khiến người bạn gái tử vong vì hạ thân nhiệt.
Dù Plamberger bào chữa rằng mình thiếu kỹ năng chuyên môn, các công tố viên vẫn cho rằng với tư cách là người leo núi có kinh nghiệm hơn, anh ta phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của cả hai.
Vụ án này đã dấy lên những tranh luận gay gắt về trách nhiệm trong các môn thể thao mạo hiểm. Các chuyên gia leo núi khẳng định rằng tất cả các môn thể thao trên núi đều là môn thể thao đồng đội. Nếu một thành viên không đủ khả năng đến đích, cả đội phải quay lại để đảm bảo an toàn cho nhau.








Bình luận của bạn