Người bị cắt nửa lưỡi kể về cuộc chiến với tử thần

Nhìn lưỡi, phát hiện bệnh lý đáng ngại của cơ thể

Nhận biết sớm ung thư lưỡi

Bác sỹ tự phẫu thuật lưỡi để chữa ngáy

Kỹ thuật mới rút ngắn thời gian điều trị ung thư vú

Ứng dụng tế bào gốc chữa ung thư não

Sau 7 năm gặp lại, cô Khang càng có phần khỏe mạnh, năng động và tự tin hơn trước. Điều ấy càng khiến tôi phải suy nghĩ thêm về việc sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược trong hỗ trợ điều trị ung thư. Những thảo dược vốn gần gũi, thậm chí được sử dụng hàng ngày trong những bữa ăn gia đình cũng có thể đem lại giá trị to lớn trong phòng ngừa, điều trị và hỗ trợ điều trị bệnh. Trong câu chuyện của cô Khang, sản phẩm TPCN được sử dụng trong suốt 12 năm qua là tinh chất curcumin của củ nghệ vàng.

Những ngày tháng kinh hoàng
Tháng 12/2000 là khoảng thời gian mà tôi suy sụp rất lớn về tinh thần. Phát hiện thấy trên lưỡi xuất hiện một hạt tấm trắng, sau đó lan rộng và lan sâu xuống như những vòng tròn đồng tâm, cứng như hạt ngô, đau rát, đồng thời, gây nên hiện tượng ù tai, cùng cân nặng có chiều hướng sụt giảm, tôi đã rất lo sợ mình bị ung thư lưỡi như một trường hợp được tận mắt chứng kiến năm 1972. Năm đó, đối diện nhà tôi ở Bắc Ninh, bà hàng xóm cũng có những biểu hiện tương tự. Tôi vẫn nhớ những phút cuối đời của người phụ nữ đó, thật là khủng khiếp và vô cùng lo sợ rằng mình cũng bị như bà. Một ngày gần cuối năm, tôi tìm về căn nhà người hàng xóm để tìm hiểu cặn kẽ. Chị con gái của bà cụ có bảo tôi cho xem vùng loét ở lưỡi rồi nhìn tôi thẫn thờ không nói gì. Tôi bàng hoàng, không dám tin vào sự thật rằng mình có tất cả những triệu chứng bệnh giống mẹ của chị ngày trước. Rời quê ngay mà không dám qua thăm anh chị em ruột, tôi ra ngay Bệnh viện K khám được xác định là ung thư lưỡi dạng biểu mô gai sừng hóa, cần phải phẫu thuật và xạ/hóa trị.

Ngày 7/1/2001, tôi chính thức nhập viện và lên bàn phẫu thuật, cắt bỏ nửa lưỡi để loại bỏ khối u, sau đó là xạ trị với liều 25cg trong 2 tháng. Xạ trị được một tuần thì lưỡi bắt đầu loét nặng. Thời gian đó, cứ sáng thì tia xạ, chiều phải đi xông họng bởi lưỡi, họng cứ viêm loét kéo dài, không xông họng không thể tia xạ trong ngày hôm sau. Tôi cũng không ăn uống được gì, mỗi ngày chỉ cố húp một chút cháo trắng, sức khỏe suy kiệt. Kết thúc đợt xạ trị, lưỡi mất hết cảm giác, cằm cứng đơ, rất khó cử động. 3 tháng sau cuộc phẫu thuật đầu tiên, lại là cuộc phẫu thuật lần 2 để “vét” hạch cổ vì di căn, rồi tiếp tục xạ trị. Lại lặp lại chu kỳ sáng tia xạ, chiều xông họng để chuẩn bị cho buổi tia xạ hôm sau. Ngày 23/9/2001, tôi chính thức xuất viện sau 8 tháng điều trị với cái lưỡi mất cảm giác, vùng cằm, cổ cứng đờ, không ăn uống được nhiều và sức khỏe hoàn toàn suy kiệt. Tôi sụt 9 cân, từ 61 xuống còn 42kg sau 8 tháng điều trị, đi lại khó khăn và hầu như nằm bệt một chỗ. Về nhà, nhìn mình trước gương, cảm giác bi quan ập đến. Lúc đấy, tôi tưởng mình không đủ sức để tiếp tục điều trị vì rằng không còn chút hy vọng sống nào nữa.

Thời gian đó, bác sỹ có nói với gia đình rằng nếu sức khỏe không tốt lên, có thể tôi không thể chống chọi được với căn bệnh và rất có thể, căn bệnh sẽ quay trở lại.


“Tôi tin mình đã chọn đúng phương pháp điều trị”
Theo lời kể của cô Khang thì trong khoảng thời gian đầu năm 2001, sau đợt xạ trị đầu tiên, cô có được mời tham dự một buổi hội thảo về sản xuất và sử dụng tinh chất curcumin tại Học viện Quân y 103 do TS. Lê Thế Trung giới thiệu. Cô đã biết, tinh chất curcumin hay còn gọi nôm là tinh nghệ có tác dụng tốt với những bệnh nhân trong quá trình điều trị ung thư, giúp họ nâng cao sức đề kháng, tăng cường sức khỏe, hỗ trợ điều trị ung thư và không ảnh hưởng đến tế bào lành. Nhưng vì chưa hỏi được là có nên kết hợp với phương pháp điều trị không nên cô Khang không sử dụng. “Đến sau đợt xạ trị thứ 2, khi một người bạn nói về việc sử dụng tinh nghệ để hỗ trợ điều trị và cho số điện thoại của một người đã sử dụng tinh nghệ để hỗ trợ điều trị, tôi đã tìm đến nhà người bệnh đó. Anh ấy vốn bị ung thư phổi – may chưa phải giai đoạn cuối, đã được điều trị trong Bệnh viện K. Song song với thuốc do bệnh viện kê đơn, anh còn dùng đủ loại đông dược có thể hỗ trợ điều trị ung thư. Cuối cùng là tinh nghệ Curcumin do TS Phạm Đình Tỵ và cộng sự ở Viện Hóa học và Hợp chất thiên nhiên nghiên cứu. May mắn, sau 6 tháng, căn bệnh lui bớt và sau 3 năm không còn bất cứ dấu hiệu nào của ung thư”, cô Khang nhớ lại.

Được “nhân chứng sống” này đưa đến nhà TS Phạm Đình Tỵ, ngày 23/10/2001, cô Khang chính thức sử dụng tinh nghệ để chống chọi với căn bệnh ung thư của mình. Liều dùng ban đầu là 3 ngày/100gram. Sau hơn 2 tháng sử dụng, sức khỏe được nâng cấp dần, lưỡi, họng bắt đầu có cảm giác trở lại, ăn uống cũng có vẻ ngon miệng hơn. Kết quả tái khám lần đầu sau khi xuất viện cho thấy vết mổ tốt, không có dấu hiệu di căn, sức khỏe được cải thiện. “Đó là động lực khiến tôi cố gắng hơn trong quá trình chữa trị cũng như tạo cho tôi niềm tin mạnh mẽ hơn vào sản phẩm”, cô Khang chia sẻ.

Sau một năm dùng tinh nghệ, sức khỏe của cô Khang hồi phục trở lại. Cô có thể đưa đón cháu đi học, đi tập dưỡng sinh với mấy bà hàng xóm, chợ búa cơm nước cho cả nhà. Liều dùng cũng từ đó giảm dần. 6 tháng đầu là 3 ngày/100gram, 1 năm sau là 5 ngày/100gram, 1 năm tiếp theo là 7 ngày/100gram, 4 năm sau đó là 10 ngày/100gram và bây giờ là 15 ngày/100gram. “Nhưng tôi không uống đều đặn nữa, có thể cho mình tạm quên uống vài ngày”. Hiện nay, kết hợp với tinh nghệ, cô Khang còn sử dụng thêm những loại TPCN khác như Omega 3, tinh dầu gấc, Glucosamin, trà giảm mỡ máu, viên xơ và rượu tự ngâm cây lược vàng để bồi dưỡng sức khỏe hàng ngày.

Cứ 6 tháng một lần, cô Khang lại đến Bệnh viện K để kiểm tra sức khỏe. Đến giờ đã là năm thứ 11 sau hai lần phẫu thuật, sức khỏe vẫn tốt: tăng cân, ăn uống tốt và không có bất cứ triệu chứng trở lại nào của khối u. 11 năm sử dụng tinh nghệ curcumin để hỗ trợ điều trị và phòng ngừa tái phát căn bệnh ung thư, cô Khang cũng giúp đỡ không ít người mắc bệnh như mình. “Tôi nghĩ rằng, với một sản phẩm thực sự gần gũi với cuộc sống của mỗi người, lại mang tác dụng lớn đến vậy – mà thực tế là hiệu quả đối với căn bệnh của tôi – sao lại bỏ phí, không giới thiệu với mọi người để họ cùng hiểu, cùng sử dụng, ít nhất là để tăng cường sức khỏe cho mình”, cô Khang cười, nói.

Hiên Vân H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Ung thư